(TNTT>) Với Ngôi nhà hạnh phúc, Minh Hằng ngày càng chứng tỏ cái duyên với phim ảnh. .. Để có được thành quả như hôm nay, ít ai biết Minh Hằng đã từng có một tuổi thơ không may mắn.
Ba mẹ chia tay khi Hằng chưa đủ lớn để cảm nhận trọn vẹn nỗi đau, nhưng vết thương trong lòng thì chẳng khi nào lành lại được. Chuỗi ngày khó khăn của mẹ cùng 2 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn… càng khiến Hằng trở nên nghị lực hơn nhiều so với chúng bạn đồng trang lứa. Có lẽ vì thế mà đến nay, chuyện được - mất với cô không là quá lớn, bởi Hằng tin khi mình mất cái này thì sẽ có cái khác, vì ông trời không bao giờ triệt đường sống của một ai cả. Và cứ thế cô bước vào cuộc mưu sinh khi mới 16 tuổi qua vai trò của một ca sĩ. Dẫu sự thăng trầm trong công việc là điều khó tránh khỏi, nhưng Hằng nói, cô chưa bao giờ dám nghĩ đến việc nhờ vả một ai để tiến lên cả, bởi cô ý thức được rằng, trên đời này chẳng ai cho không ai một cái gì… Cũng từ sau biến cố gia đình, cuộc sống của Hằng khép kín hơn, cô hầu như “cách ly” với những số phone lạ và luôn giữ khoảng cách với những người không quen biết. Đó cũng là cách để Hằng tự bảo vệ mình khỏi những phiền toái và giữ cho sự bình yên của gia đình được trọn vẹn.
Thành công trong Gọi giấc mơ về đã mở ra một bước ngoặt mới cho sự nghiệp diễn xuất của Hằng, thế nhưng cô cũng không quên đam mê ca hát. Hằng nói: “Ca hát giúp tôi giải tỏa được những cảm xúc của mình khi vui cũng như lúc buồn. Phim ảnh cho tôi được hóa thân, trải nghiệm trong nhiều kiếp người, cho tôi cơ hội được gặp gỡ và làm việc với nhiều người hơn”. Hằng còn nói rằng, cô tin cuộc sống không bao giờ là chuỗi ngày của sự bằng phẳng, nên việc hóa thân thành nhiều dạng vai cũng giúp cô có thêm nghị lực hơn để đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.
Thành công từ sự nỗ lực
|
|
Tên đầy đủ: Lê Ngọc Minh Hằng
Sinh ngày: 22.6.1987
Gia đình: Mẹ và em trai
Phim mới nhất: Ngôi nhà hạnh phúc (truyền hình), Những nụ hôn rực rỡ (điện ảnh)
Phim Ngôi nhà hạnh phúc đang phát sóng vào lúc 21 giờ, các ngày thứ năm, sáu, bảy hằng tuần trên kênh VTV3
|
|
Tự nhận mình là diễn viên tay ngang nên khi nhận bất cứ kịch bản nào, Hằng luôn dành rất nhiều thời gian cho nó, rồi sau mỗi vai diễn, cô lại nghiên cứu những chỗ yếu kém của mình để rút kinh nghiệm. Sau 6 năm trong nghề, Hằng đã tích cóp được rất nhiều thứ: kinh nghiệm, sự nổi tiếng, tình cảm của khán giả, số đầu phim và tiền bạc… Hôm nay Hằng đã có thể lo cho gia đình một cuộc sống sung túc: mở cho mẹ một cửa tiệm áo cưới, mua sắm cho em những thứ nó cần và bản thân có công việc ổn định. Đó là món quà mà cô dành tặng cho những hy sinh thầm lặng của mẹ khi cuộc hôn nhân tan vỡ.
Hằng ít gặp ba hơn, tình thương cũng không được trọn vẹn nhưng trong thâm tâm, Hằng vẫn cầu chúc ba được hạnh phúc bên gia đình mới. Nói về cuộc sống hiện tại, Hằng chia sẻ: “Tôi rất hài lòng vì đã làm được đúng công việc yêu thích, lo cho mẹ và em trai có được cuộc sống sung túc. Có thể nói, tôi đang có cuộc sống hoàn hảo”.
Áp lực với vai minh minh
Hằng nói, cô rất mê Ngôi nhà hạnh phúc, mê cả lối diễn xuất quá chuyên nghiệp của Bi-Rain và Song Hye Kyo, và còn xem phim đến 3 lần… nên khi nhận vai Minh Minh, cô bị áp lực rất nhiều: áp lực bởi sự thành công của phim trước đó, bởi dư luận và hơn hết là phải tạo được cái mới cho Minh Minh nhưng vẫn giữ được tinh thần của bản gốc. Phim lên sóng, Hằng háo hức xen lẫn hồi hộp mong chờ ý kiến phản hồi của người xem, của dư luận cho vai diễn của mình, dù hơn ai hết, cô luôn ý thức được rằng, một phim đã thành công rồi thì rất khó có lần thành công tiếp theo. Cô nói: “Tôi không tham vọng quá và cũng không dám tự tin là vai diễn sẽ thành công. Chỉ mong có thể mang đến làn gió mới cho khán giả cũng như phim ảnh Việt. Minh Minh là vai diễn mà tôi đã rất tâm huyết và mong khán giả sẽ nhận thấy sự cố gắng của tôi khi phim lên sóng”.
Mai Thi