(TNTT>) Họ là những lão tướng tuổi lục tuần hay những dũng sĩ tuổi đời 29 - 30. Nhưng tất cả đều chung niềm đam mê được cưỡi trên những con chiến mã hai bánh phân khối lớn, tham gia phục vụ các phong trào thể thao để thỏa mãn thú chơi tốc độ của mình. Họ còn là những hiệp sĩ của lòng nhân ái.
Những vị “tướng già” và các “dũng sĩ”
Tràn đầy khí thế, dũng mãnh trên những chiếc xế hộp “khủng” là hình ảnh xuất quân quen thuộc của các thành viên trong câu lạc bộ Mô-tô quận 5, TP.HCM mỗi lần tham gia bảo vệ lộ trình đường đua giải xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa được tổ chức vào tháng 11 hằng năm. Trong số 50 thành viên tham gia làm nhiệm vụ, có những “lão tướng” đã từng chinh chiến lâu năm như đội trưởng Nguyễn Mạnh Hà (21 năm), Trần Hữu Lợi 19 năm, Trần Thượng Thư, Vũ Đức Huy 17 năm. Nhưng người lớn tuổi nhất đội là “tướng” Huỳnh Ngọc Ẩn. “Tướng” Ẩn nổi bật với khuôn mặt cương nghị, làn da rám nắng, mái tóc hoa râm và cặp mắt sáng quắc. Nhìn ông toát lên vẻ ung dung, tự tại không gì có thể quật ngã. 17 năm nay, ông luôn chinh chiến theo đoàn đua xe đạp mỗi năm ít nhất 2 lần. Mỗi lần làm nhiệm vụ, ông cưỡi chiếc Suzuki 800cc. Công việc bảo vệ lộ trình đường đua không hề đơn giản.
Những “chiến binh” mô- tô phải có kinh nghiệm chuyên môn bảo vệ lộ trình, tay lái vững và phải có thần kinh thép để chịu đựng hành trình dài 4-5 giờ dưới ánh nắng chói chang hay những cơn mưa lạnh buốt. Nhưng như thế chưa đủ, họ phải thực sự nhạy bén để xử lý những tình huống nguy hiểm thường xuyên xảy ra dọc đường để bảo vệ an toàn cho các cua-rơ và cho chính mình. Người đã ở vào tuổi lục tuần như “tướng” Ẩn, sương gió đường trường tôi luyện cho ông bản lĩnh và tinh thần thép. Vì thế, dù ở bất kỳ tình huống nào ông cũng bình tĩnh và lạc quan. Huỳnh Ngọc Ẩn đam mê mô-tô từ nhỏ, nhưng mãi đến 1992 ông mới sắm cho mình chiếc Suzuki 800cc và năm 1993 thì gia nhập câu lạc bộ Mô-tô quận 5. Tại đây như một “đại bản doanh” để ông có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ niềm đam mê mô-tô với những người cùng sở thích.
|
|
Câu lạc bộ Mô-tô quận 5 thành lập vào ngày 19.5.1992 với 45 thành viên. Đến năm 1997, đội phát triển lên 105, và hiện nay là 68 thành viên. Câu lạc bộ đã tham gia nhiều giải thi đấu lớn như Giải đua xe đạp báo Sài Gòn Giải Phóng, phối hợp với Mô-tô TP.HCM bảo vệ lộ trình giải đua kỷ niệm Đà Lạt 200 năm, tham gia làm nhiệm vụ ở giải Marathon quốc tế nhiều năm liền… Ý tưởng làm từ thiện do đội trưởng Nguyễn Mạnh Hà đề xuất. 17 năm liền câu lạc bộ Mô-tô quận 5 luôn gắn liền với chương trình từ thiện với tổng trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng.
|
|
Ngoài “tướng già” Huỳnh Ngọc Ẩn, CLB còn quy tụ 67 “dũng sĩ” trẻ tuổi đầy đam mê và hoạt động không biết mệt mỏi. Họ là những người thành đạt, làm nhiều ngành nghề, nhưng gắn kết lại với nhau bằng chính niềm đam mê mô-tô. Đó là Nguyễn Tuấn Anh, 29 tuổi, phó giám đốc một công ty truyền thông; Phạm Văn Hải, giám đốc công ty quảng cáo; Đỗ Vĩnh Thuận, giám đốc công ty truyền thông; Hồ Công Đước, cán bộ công ty giấy Sài Gòn… Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt cho câu lạc bộ mô-tô quận 5 đó là chương trình làm từ thiện suốt 17 năm qua của họ.
Câu lạc bộ làm từ thiện
Trong buổi họp chuẩn bị cho chuyến công tác ngày 19.11, cúp xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đội trưởng Nguyễn Mạnh Hà thông báo sẽ dành 40 triệu đồng tặng học sinh nghèo hiếu học huyện Hóc Môn, TP.HCM. Theo truyền thống của câu lạc bộ, mỗi đợt tham gia công tác bảo vệ lộ trình đường đua, đích cuối cùng ở địa phương nào thì sẽ dành một số tiền để làm từ thiện ở địa phương đó như: xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ người già neo đơn, các gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng…
Đội trưởng Hà vừa dứt lời thì Lê Hoàng Hải, thành viên câu lạc bộ, mở màn đóng góp 200 USD. Cùng lúc đó, thành viên Nguyễn Quí Ngọc mở ví rút 10 triệu đồng chung sức. Rồi anh em “Lục gia” (biệt danh của 6 thành viên trong đội) mỗi người đóng góp 3 triệu đồng. Những thành viên còn lại mỗi người tình nguyện đóng góp 500 ngàn đồng, còn thiếu bao nhiêu, đội trưởng sẽ trích từ tiền quỹ của câu lạc bộ.
Thành viên Nguyễn Quí Ngọc không xa lạ gì đối với người dân các huyện nghèo của Việt Nam. Anh là một Việt kiều Mỹ nhưng mười mấy năm nay về Việt Nam để làm từ thiện, một năm anh về vài lần. Đã có nhiều tờ báo ở trong nước viết về anh. Trong đợt bão lũ hoành hành các tỉnh miền Trung vừa qua, Quí Ngọc đã về Việt Nam để cứu trợ tại các tỉnh bị thiệt hại nặng. Lẽ ra sau đó anh về Mỹ, nhưng nhân dịp diễn ra cúp đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa, anh ở lại để tham gia bảo vệ lộ trình đường đua.
Quí Ngọc gia nhập câu lạc bộ Mô-tô quận 5 từ năm 2006. Mỗi lần về quê, anh đều tìm hiểu về các câu lạc bộ mô-tô ở TP.HCM. Năm đó, anh tình cờ quen một thành viên trong câu lạc bộ Mô-tô Q.5 và biết được ở đây không chỉ là nơi để thể hiện niềm đam mê mô-tô mà còn hội tụ những tấm lòng từ thiện. Đúng với ý nguyện của mình, anh làm đơn xin gia nhập.
Nhờ có những con người giàu lòng nhân ái nên câu lạc bộ Mô-tô quận 5 không đơn thuần là câu lạc bộ mang tính chất thể thao mà hơn tất cả, đó là nơi tập hợp các vận động viên mô-tô biết sống cho những mảnh đời bất hạnh. Đội trưởng Nguyễn Mạnh Hà tâm sự: “Để có tiền làm từ thiện, anh em chúng tôi tự nguyện đóng góp và đi đến nơi trao tận tay cho bà con. 17 năm qua, chúng tôi đã đóng góp một phần nhỏ cho người nghèo nhưng anh em còn muốn làm được nhiều hơn thế. Và trong tương lai, chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác từ thiện hơn nữa”.
Bảo Thiên – Hoàng Nguyên