(TNTS) Vào ngày 6.11 vừa qua, bà Cha Sa-soon, 68 tuổi, người Hàn Quốc đã vượt qua phần lý thuyết thi lấy bằng lái xe hơi. Chuyện sẽ không có gì ầm ĩ nếu đây không phải là lần thi thứ 950 của bà.
Ngả mũ chào hai người Hàn Quốc
Sau 949 lần thi trượt, đến lần thứ 950 bà Cha Sa-soon đạt 60 điểm trên thang điểm 100 và được chứng nhận đỗ phần lý thuyết trong việc thi để được cấp bằng lái xe hơi. Không chỉ người phụ nữ đầy nghị lực và lòng kiên trì này hạnh phúc, mà cả các giám thị của ngành cảnh sát giao thông Hàn Quốc cũng mừng vui khôn tả. Bởi, họ hầu như không còn hy vọng bà Cha Sa-soon một ngày nào đó sẽ vượt qua phần lý thuyết này.
Trước đó vào tháng 2.2009, khi bà Cha thất bại trong lần thi thứ 771, viên sĩ quan cảnh sát giao thông Jeong Seok hứa sẽ tặng bà kỷ niệm chương nếu vào lúc nào đó bà thi đỗ. Jeong Seok thổ lộ: “Tôi rất hồi hộp và cảm thấy không yên lòng mỗi khi bà Cha Sa-soon không đạt được số điểm theo yêu cầu”.
Tất cả cảnh sát giao thông tại thành phố Jeon-Ju, nơi Cha Sa-soon sinh sống đều biết người phụ nữ ở gần tuổi thất thập này. Bởi, bắt đầu từ năm 2005, bà Cha theo học tại trường dạy lái xe và thi với cường độ 3 lần/tuần. Các cuộc thi trượt liên tục đã tiêu tốn của bà khoảng 5 triệu won (tương đương 4.000 USD). Với số lần thi như thế tại Việt Nam thì số tiền bà Cha phải bỏ ra là 475 triệu đồng (500 ngàn đồng/lần thi).
|
|
Ca sĩ Jack Ingram - Ảnh: AFP
|
Tuy thế, bà Cha Sa-soon không phải là người đầu tiên tại Hàn Quốc được biết đến với sự kiên trì không tưởng tại trường dạy lái xe. Vào tháng 4.2005, khi bà Cha bắt đầu đến trường dạy lái xe học và thi, thì người đồng hương của bà là ông So Sun-moon thi đỗ phần lý thuyết sau 271 lần kiểm tra. Dù số lần thi ít hơn nhưng ông So Sun-moon cũng phải mất gần 5 năm trời vì phần lý thuyết này.
Nguyên nhân chính việc kéo dài thời gian thi của So Sun-moon là ông chỉ là người lao động chân tay, không biết chữ. Do vậy, khi thi phần lý thuyết ông không thể viết trên giấy mà phải trả lời theo hình thức vấn đáp. Cũng do không biết chữ nên So Sun-moon không thể đọc sách hướng dẫn luật giao thông. Vì thế, mỗi một lần thi bị thất bại, là một lần ông củng cố thêm các kiến thức còn thiếu của mình. Cuối cùng bằng sự khổ luyện, người đàn ông đáng khâm phục này cũng vượt qua thử thách gian nan để được nhận bằng lái xe.
Khó mà có thể đề cập đến trí nhớ và trí thông minh của bà Cha Sa-soon khi cuối cùng bà cũng đạt 60/100 điểm. Mỗi tuần Cha đi thi đến 3 lần, điều đó đồng nghĩa là 3 lần/tuần bà phải học phần lý thuyết y chang như nhau. Về tuổi tác thì bà và ông So Sun-moon hầu như bằng nhau: So Sun-moon được cấp bằng lái khi ông tròn 70 tuổi.
Chắc hẳn có không ít người sẽ tự hỏi: Nếu bạn không có khả năng, thì tại sao lại phải cố gắng như thế để lấy tấm bằng lái xe? Với bà Cha Sa-soon thì khá đơn giản: Đó là vì cuộc sống. Bà là người bán rau quả rong. Hằng ngày bà phải mang rau quả đến nhiều nơi, nên nếu lái được xe thì công việc sẽ bớt nặng nhọc hơn và nhiều khả năng sẽ mở mang được kinh doanh, tăng thêm doanh thu. Chính vì động lực này mà bà Cha không nản lòng để có được giấy chứng nhận, dù mới chỉ là phần lý thuyết để lấy bằng xe hơi.
Và những kỷ lục “hổng giống ai”
Trong cuộc sống, có không ít trường hợp người kiên trì, thậm chí còn được cho là ngang ngạnh khi theo đuổi mục đích đề ra, nhưng cuối cùng lại không đạt kết quả như mong muốn. Chẳng hạn, nhân viên bưu điện người Anh tên là Alan Roy suốt đời sưu tập tem thư. Ông có ý định khi nghỉ hưu sẽ đem bộ tem đem bán để đảm bảo cho cuộc sống lúc tuổi già của mình. Đến thời điểm sắp nghỉ hưu Alan Roy sở hữu gần 2 triệu con tem mà để chứa hết chúng ông phải sử dụng 40 chiếc thùng lớn.
Thật đáng buồn là Roy qua đời khi vẫn còn làm việc và chưa kịp bán bộ sưu tập độc đáo của mình. Giờ đây, những người trong gia đình Alan Roy đang chuẩn bị thực hiện mơ ước cả đời của ông : bán 2 triệu con tem. Những người quan tâm đến bộ tem này có phần không hứng thú khi Roy chỉ quan tâm đến số lượng mà ít chú trọng đến tính độc bản, hay sự độc đáo của từng con tem. Song, những tay chơi tem chuyên nghiệp vẫn hy vọng rằng, trong bộ sưu tập khổng lồ này, dù ít dù nhiều hẳn cũng sẽ có những con tem có giá trị quý hiếm. Cuộc đấu giá đầu tiên sẽ được tổ chức tại Dorset, Anh vào ngày 28.11 này.
Có cảm giác những người làm bưu điện có tính cách khá giống nhau và khá lạ. Nói thế là vì một người Scotland hiện đang làm việc đưa thư tại Đức vì ham học mà phạm tội. Anh này quyết chí theo đuổi sự nghiệp học hành nên cứ vào chiều tối là lại đi học thêm. Do quá hăng say với việc học mà anh không còn sức lực để chuyển thư. Kết quả là tại nhà riêng của anh này, cảnh sát đã tìm, phát hiện thấy gần 20 ngàn lá thư chưa chuyển đến tay người nhận.
Con người thể hiện tính kiên trì đặc biệt không chỉ trong việc học hành hay kiếm thêm tiền. Chẳng hạn, công dân người Malaysia - bà Mek Wok Kundor, 107 tuổi vẫn còn muốn lấy chồng lần thứ 23 . Có thể đây là chuyện do báo chí thổi phồng, nhưng với 21 người chồng trước và 1 người chồng hiện tại cũng đủ thấy nghị lực của bà Wok Kundor. Chuyện này vẫn chưa lạ bằng bà Van Gyong, người Trung Quốc, đã 108 tuổi nhưng vẫn đi tìm người đàn ông mơ ước của đời mình để được lên xe hoa lần đầu tiên.
Những người có tính cách đặc biệt như trên, mà hầu như ở nơi nào cũng có. Chẳng hạn, tại Mỹ - ca sĩ nhạc đồng quê Jack Ingram, trong vòng một ngày đêm đã trả lời 215 cuộc phỏng vấn qua điện thoại cho các đài phát thanh. Đây được coi là kỷ lục chính thức về số lần trả lời phỏng vấn của một ca sĩ/ngày. Nhưng quan trọng hơn, thông qua chuyện đặc biệt này mà Jack Ingram muốn album mới của mình - Big Dreams & High Hopes, bán chạy. Kết thúc cuộc “chạy đua marathon quảng cáo”, Jack Ingram tuyên bố với báo giới: “Tổng kết 24 giờ qua, tôi chính thức tuyên bố với các bạn là tôi không còn gì để thông báo với các bạn”.
Chắc hẳn ngoài các chuyện lạ nêu trên, quý độc giả còn biết nhiều câu chuyện lạ khác. Nhưng để kết thúc bài viết này, có lẽ chúng ta sẽ cùng mong và cùng chúc bà Cha Sa-soon gặp nhiều may mắn. Bởi sắp tới đây, bà sẽ thi phần thực hành để nhận tấm bằng lái xe mà bà hằng khao khát.
Ngữ Tử Yên