(TNTS) Tono, một phố núi thuộc tỉnh Iwate của đảo Honshu phía Bắc Nhật Bản, cách Tokyo hơn 500 km. Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân tới Tono là sự yên bình, trong lành và tươi mát. Khắp mọi nơi, từ đường phố, quanh các ngôi nhà, thậm chí trên các bờ ruộng… đâu đâu cũng trải đầy hoa nhiều màu sắc.
Thời tiết đầu thu dịu nhẹ, buổi sớm và đêm ra đường thì lạnh run người nhưng ban ngày chỉ vừa se se lạnh đủ để du khách nữ khoác lên mình chiếc áo cánh mỏng và cái khăn voan. Từ đỉnh núi cao nhìn xuống, Tono giống như một thung lũng được bao bọc bởi các triền núi hùng vĩ và trùng điệp. Đan xen với núi là ruộng đồng xanh ngát, các con đường mòn gấp khúc.
Các ngôi nhà ở đây được thiết kế để đối phó với động đất thường xuyên, vật liệu dùng để xây đều là gỗ nhẹ. Trong khách sạn, không có dịch vụ giặt ủi đồ mà ngay dưới sảnh có sẵn một máy giặt để khách dùng miễn phí. Đi vào sâu bên trong phòng giặt đồ là khu vực tắm ôn-shên có phân riêng nam và nữ. Phòng tắm chật hẹp nhưng luôn có bồn tắm để khách ngâm mình bằng nước ấm. Cách tắm bồn ở đây khá kỳ lạ. Bồn chỉ là nơi ngâm mình, nên người phải được vệ sinh sạch sẽ trước khi bước vào bồn. Gần khách sạn, đi bộ khoảng hơn 100m là tới tiệm giặt ủi tự phục vụ. Ở đó khách có thể mua bột giặt với giá 100 yen cho một lần giặt. Với 5 kg đồ, khách phải cho vào máy 100 yen tiền xu. Tiền sấy được tính riêng, 100 yen cho 8 phút. Nếu ăn tại các quán ăn, trung bình mỗi bữa sẽ tốn chừng 1.000 yen, mua đồ ăn tại các siêu thị sẽ dễ lựa chọn hơn với cơm hộp, cơm cuốn rong biển, các ăn đồ hộp, trái cây các loại, bánh... So với Tokyo thì mua hàng điện tử và mỹ phẩm ở đây giá rẻ hơn nhiều.
Tono, một trong những địa phương phát triển nhất Nhật Bản về nông nghiệp, hoạt động du lịch kết hợp với các trải nghiệm nông nghiệp. Nổi tiếng nhất phải kể đến mô hình học lái xe ô tô kết hợp với du lịch xanh. Thay vì đến trường học lái xe rồi trở về nhà, học viên sẽ có 17 ngày đêm sinh hoạt tại đây. Ngoài thời gian trên lớp, học viên còn được trải nghiệm các chương trình du lịch nông thôn đầy mới lạ như ở trọ nhà nông, cưỡi ngựa, làm mì soba… Bên cạnh đó, việc kết hợp giữa hình thức làm việc và đi nghỉ dưới dạng tham gia một chuyến du lịch xanh cũng là một hoạt động du lịch khá đặc biệt: khách sẽ ở trọ và làm việc tại nhà nông một vài ngày, và dựa trên công sức làm các công việc nông nghiệp mà nhà nông sẽ cung cấp phần ăn uống, chỗ ở.
Hai tuần tại Tono, hoạt động trải nghiệm nông nghiệp và cuộc sống nông thôn ở nơi đây của chúng tôi rất sinh động. Vào một buổi sáng đẹp trời, chúng tôi tham gia chương trình tình nguyện làm cỏ ven đường cùng người dân địa phương. Với bao tay, nón, giày được người dân trang bị, chúng tôi mỗi người một cây liềm lê la khắp các con đường nhổ cỏ và vun đất cho các gốc hoa. Cùng làm với chúng tôi là các cụ ông, cụ bà, có người lưng đã còng sát mặt đất nhưng vẫn rất nhanh nhẹn. Mỗi nhà mang đến chỗ làm các đồ ăn thức uống khác nhau để chúng tôi thưởng thức trong giờ giải lao. Chúng tôi còn được tham quan các cơ sở sản xuất, đóng gói, cửa hàng bán sản phẩm của nông dân, tham gia hái cà chua, hái táo, bẻ ngô, lái máy cày…
Bài & ảnh: Hà Ánh