Không chỉ là diễn viên hài duyên dáng trên sân khấu, một ca sĩ nghiệp dư với album Nỗi lòng chàng béo, tối 15.11 tại sân khấu kịch Thế giới trẻ - Sài Gòn phẳng (TP.HCM), chàng trai “mũm mĩm” này lại... làm mềm lòng người xem với vai Đực trong vở Nước mắt đàn ông do Minh Béo vừa thủ vai chính vừa... làm đạo diễn (ảnh).
Câu chuyện khá nhẹ nhàng xoay quanh số phận của một gia đình trong thời kinh tế thị trường: Từ một “Từ Hải” tốt bụng xả thân cứu mỹ nhân, Đực trượt dài trong sự nghèo khó vì thất nghiệp và sự đam mê cờ bạc, đề đóm. Rất may bên anh vẫn còn có cha mẹ, người vợ hiền đảm đang, giàu lòng vị tha và những người hàng xóm tốt bụng nên tình người đã hóa giải cho mọi biến cố... Với vở diễn này, Minh Béo đã chứng tỏ nghề... thứ ba là đạo diễn rất chắc tay của mình.
Tin, ảnh: Công Sơn