Ngày 12.11, mở đầu cho đợt cứu trợ, đoàn chúng tôi đã lên đường đến với bà con huyện IaPa, tỉnh Gia Lai. Được sự giúp đỡ của Hội LHTN VN tỉnh Gia Lai, Báo Gia Lai và chính quyền địa phương nên công tác lên danh sách, tập trung bà con diễn ra khá suôn sẻ. 200 phần quà đã được trao tận tay cho 200 hộ dân ở xã Ia Trok. Theo ông Nay Than - Phó chủ tịch UBND xã Ia Trok, toàn xã có 1.799 hộ dân, trong đó có 232 hộ nghèo, đa phần là đồng bào dân tộc J’rai, Tày, Nùng, và đợt lũ quét kinh hoàng vừa qua đã khiến số hộ nghèo tăng lên thêm rất nhiều, đời sống bà con vô cùng khó khăn.
Rời Ia Trok, chúng tôi về vùng bị nặng nhất của huyện là 2 xã Ia Boái và Ia Tul. Dù đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ “cơn đại hồng thủy” nhưng đến đâu cũng nghe bà con, gần 99% là người dân tộc J’rai bàn tán về chuyện này. Đó là chuyện từ xưa đến nay mới có một cơn lũ lớn kinh khiếp thế này, nào là lũ lên nhanh như gió, rồi cả hai xã trôi hết hơn 2.000 con bò, hàng ngàn heo, dê và gia cầm.
Trao hết 400 phần quà cho hai xã, ông Nguyễn Cầm - Phó chủ tịch Công đoàn Công ty Vinamilk dù rất mệt nhưng vẫn nở nụ cười tươi, ông nói: “Có đến tận nơi mới thấy được bà con mình thiệt thòi và mất mát nhiều như thế nào trong và sau cơn lũ dữ. Ước gì bà con sẽ còn được nhận nhiều sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để bà con có cái ăn, cái mặc đủ để khôi phục lại việc trồng trọt rồi thu hoạch, như thế bà con mới không phải rơi vào cảnh thiếu đói trong những tháng ngày sắp tới”.
| Số tiền 1 tỉ đồng của Công ty Vinamilk gồm 900 triệu tiền mặt sẽ được trao cho 3 tỉnh Gia Lai, Bình Định, Phú Yên mỗi tỉnh 300 triệu đồng chia làm 600 phần quà (500.000đ/phần). 100 triệu còn lại là hàng hóa gồm mì gói, và sản phẩm sữa của công ty sẽ trao cho 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên. Theo kế hoạch, sau khi trao quà cho bà con tỉnh Gia Lai, đoàn sẽ tiếp tục trao quà cho bà con tỉnh Bình Định vào ngày 13.11 và tỉnh Phú Yên vào ngày 14.11.2009. |
Sông Lam - Thanh Đông