Hàng trăm bạn đọc đã gọi điện, gửi thư đến Báo Thanh Niên bày tỏ bức xúc về tình trạng bát nháo của nhiều “phòng khám đông y có bác sĩ Trung Quốc”, đồng thời yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý khi để xảy ra tình trạng này. Thanh Niên xin trích đăng một số ý kiến tiêu biểu.
Tiền mất tật mang
* Bị bệnh mất ngủ đã lâu, tôi thử đến phòng khám đông y trên đường Thành Thái, Q.10, TP.HCM. Khi vào phòng khám, những người thông dịch bảo tôi có hai lựa chọn loại thuốc uống trong một tuần: một loại có giá 3 triệu, còn loại kia 4 triệu đồng. Tôi chọn thuốc loại 3 triệu vì không mang đủ tiền. Họ bảo tôi đóng một ít tiền rồi về nhà lấy thêm cho đủ. Loại thuốc tôi mua có dạng như hạt cải, hạt tiêu đã làm sẵn dạng tễ và uống trong một tuần. Bệnh không thấy thuyên giảm. Tôi tiếp tục mua thêm 3 triệu tiền thuốc, hy vọng sẽ có kết quả tốt nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Tôi trở lại phản ảnh thì phòng khám cho tôi một loại thuốc có ve sầu khô. Thế nhưng bệnh tình của tôi nặng hơn, không ngủ được. Tôi đành bỏ không đến khám nữa sau khi đã mất 6 triệu đồng. (Nguyễn Văn Quang, unbrokenro...@yahoo.com)
* Cảm ơn Báo Thanh Niên đã tìm hiểu và đăng phóng sự này. Tôi đã từng đến phòng khám đông y trên đường Cộng Hòa. Tôi bị bệnh mất ngủ và ngủ hay thấy chiêm bao. Đến đó "bác sĩ" thông qua thông dịch viên nói rằng tôi bị thận yếu, nếu không điều trị sớm sẽ bị liệt, và ra giá thuốc cho tôi là 300.000 - 400.000 - 500.000 đồng/ngày vì thuốc này toàn là thuốc bổ, uống trong 20 ngày sẽ dứt bệnh. Tôi đi điều trị nhiều nơi mà không giảm nên tôi chọn thuốc 500.000 đồng/ngày. Tôi thấy chỉ có 3 loại thuốc nhưng tất cả đều không có nhãn hiệu gì cả. Một loại là những viên con nhộng, một loại nhỏ xíu như đầu que tăm, một loại như cao đơn hoàn tán. Tôi đã uống thuốc suốt 20 ngày và... không khỏi! Mong báo điều tra kỹ để thông tin cho mọi người cùng biết mà tránh những phòng khám đó. (Nguyễn Văn Nam, an19753...@yahoo.com.vn)
* Mẹ tôi là bệnh nhân mắc bệnh thoái hóa khớp cả chục năm nay nhưng trị mãi không hết, nghe phòng khám đông y trên đường Thành Thái, Q.10, TP.HCM trị được nên cũng đến khám và rồi tiền mất tật mang. Nhiều bệnh nhân là người nghèo, phải vay nợ để chữa bệnh, một số phải bán ruộng vườn để trị bệnh. Nếu vụ việc đã sáng tỏ thì xin các cơ quan chức năng hãy yêu cầu các phòng khám bồi thường cho các bệnh nhân đã từng bị họ lừa không biết bao nhiêu tiền. (Hoang Long, vinhthang36...@yahoo.com.vn)
* Gia đình tôi cũng là nạn nhân của cái gọi là "đông y Trung Quốc" và thấy những gì Thanh Niên phản ánh là rất chính xác. Con gái tôi bị tâm thần nhẹ, đến phòng khám đông y Trung Quốc tại phố Sơn Tây, Hà Nội (nay đã chuyển đi), họ nói như "đinh đóng cột" sẽ chữa khỏi. Bắt mạch kê đơn thuốc sắc, rất đắt, cấm không cho uống thuốc tây nữa... Sau mấy tháng uống thuốc, bệnh tình hóa nặng hơn nhiều. Đến phản ánh thì thái độ các "bác sĩ" rất thờ ơ. Tôi mang đơn thuốc và đưa cháu sang Trung Quốc, đến Bệnh viện Hải quân Quảng Tây điều trị, các bác sĩ ở đây không ai đọc nổi đơn thuốc và không biết loại thuốc của "bác sĩ" đông y Trung Quốc trên phố Sơn Tây kê là thuốc gì... Tôi kiến nghị ngành y tế phải kiểm tra trình độ cũng như tư cách hành nghề của các “bác sĩ” tại phòng khám chữa bệnh đông y Trung Quốc... (Chinh Mạnh Phan, tquoc...@yahoo.com)
Yêu cầu làm rõ
* Đề nghị cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và xử lý những phòng khám đông y có người Trung Quốc để lập lại trật tự trong xã hội, để người dân không còn tiền mất tật mang. Đặc biệt xử lý những người đã tiếp tay giúp người nước ngoài lừa người trong nước... (Hoàng, 09158463...)
* Yêu cầu các cơ quan y tế hãy thanh kiểm tra toàn diện các cơ sở y tế này, không thể thiếu trách nhiệm để người dân bệnh nặng thêm và bị mất tiền oan trên chính đất nước mình. Việc bán thuốc như vậy có được quản lý hay không, tại sao những người không có trình độ y tế vẫn có thể hành nghề dễ dàng như vậy?... (doan linh, mai2ow..@yahoo.com)
* Tình trạng phòng chẩn trị đông y có “bác sĩ” Trung Quốc như Báo Thanh Niên nêu theo tôi trách nhiệm đầu tiên thuộc về nhà quản lý (Bộ Y tế), vì mình cấp phép thì người ta mới kéo sang đây làm, vì dễ kiếm tiền quá mà. Cho nên, cần xem lại nhà quản lý nhận lương từ tiền thuế của dân để làm gì mà để tình trạng này xảy ra như thế? (Bảo Trân, mimi310820...@yahoo.com)
* Xin cảm ơn Báo Thanh Niên đã đưa ra ánh sáng tình trạng này. Nhưng ai, đơn vị nào phải chịu trách nhiệm về việc này? Hay là chỉ phạt hành chính, rút giấy phép rồi... huề? (TV, htcv...@yahoo.com)
* Tôi thấy cần phải làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có vai trò của ngành y tế và chính quyền các cấp, họ đã làm gì khi mà các bệnh nhân và người dân cứ bị lừa dối như vậy... (Hồng Ngọc, hoahongc...@yahoo.com)
|
* Ông Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội có đi khám bệnh như người dân đâu mà biết và cho rằng chưa có gì nghiêm trọng! Vấn đề bậy bạ này diễn ra lâu rồi (ít nhất cũng 4-5 năm), bản thân tôi cũng bị lừa. Tôi chỉ bị nhức lưng, vào gặp “bác sĩ” Trung Quốc và phiên dịch chưa đầy 2 phút họ bảo tôi thận bị yếu, nếu không chữa thận sẽ suy và hư luôn (?!).
(nhut, nhathoang2...@yahoo.com.vn)
* Tôi không đồng ý với ông Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội. Nếu không thanh tra thì sao biết mà gọi là "chưa có gì nghiêm trọng". Vậy thì chờ đến khi "có gì nghiêm trọng" thì mới thanh tra có phải không? Đây có phải là kiểu làm việc của Sở Y tế Hà Nội không? Xin nhớ, công việc kiểm tra, thanh tra là công việc định kỳ mà dân chúng tôi bỏ tiền ra để trả với hy vọng đảm bảo một môi trường khám chữa bệnh minh bạch, chứ không phải như những gì báo đã đăng. Người ta nói phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhưng cái cách mà ông chánh thanh tra nói thì cứ để cho người dân "bệnh" cái đã rồi hãy "chữa" sau.
(Mai Xuân, maixuan...@yahoo.com)
|
Ban CTXH
(tổng hợp)