Hoàn toàn tỉnh táo và không bị bất kỳ vấn đề nào về thần kinh nhưng một phụ nữ ở TP Thiên Tân (Trung Quốc) lại nảy ra ý tưởng sửa xe độc nhất vô nhị khi nó không chịu nổ máy, đó là “sưởi ấm” cho nó.
Báo China Daily thuật lại, số là loay hoay mãi mà chiếc xe hơi vẫn chẳng chịu rục rịch, người phụ nữ nghĩ có lẽ là do máy móc quá lạnh nên cần được sưởi ấm. Nghĩ sao làm vậy, bà ta bèn lấy củi khô và giấy báo chất dưới gầm xe rồi bật lửa. Ngay tức thì, ngọn lửa bùng lên và nuốt chửng luôn chiếc xe. Khi lính cứu hỏa đến hiện trường thì chiếc xe đã thành đống tro tàn, còn người phụ nữ vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
C.Nhung