Bất đắc dĩ mới lên thư viện...
Có sinh viên học gần hết 4 năm đại học vẫn chưa từng bước chân tới thư viện trường.
Hiện nay, nhiều trường đại học (ĐH) tại Hà Nội phải thuê địa điểm ở nhiều cơ sở khác nhau nên thư viện cũng vì thế mà được “bổ” về từng cơ sở. Tuy nhiên, sau khi bị “chia năm xẻ bảy”, thư viện đã ít sách nay còn thiếu thốn hơn.
Rất ít trường ĐH có đủ giáo trình các môn học cho SV mượn để tiết kiệm chi phí. Thông thường, SV đều phải tự mua hoặc mượn lại để sao chụp. Không chỉ ít giáo trình mà sách, tài liệu tham khảo cũng không nhiều. Vì thế, nhiều SV chỉ lên thư viện để... mượn chỗ ngồi học vì ở nhà quá ồn.
Quyền, SV trường ĐH dân lập Phương Đông cho biết: “Mặc dù mỗi cơ sở đều có một thư viện nhưng thư viện nào cũng có rất ít đầu sách, lại không được cập nhật thường xuyên nên bọn em nếu cần tìm tài liệu gì tham khảo khá vất vả. Sách ít nên đa phần các bạn chỉ lên đây để học cho yên tĩnh”.
Viện ĐH Mở là một trong những trường có nhiều địa điểm, cơ sở đào tạo trong Hà Nội. Tuy nhiên, cơ sở Văn Điển lại không có thư viện. Đ.K.T.N (SV năm 2 khoa Tài chính - Ngân hàng) than thở: “Nếu muốn đọc sách, bọn em toàn phải đạp xe từ Văn Điển lên thư viện ở trụ sở chính của trường tại phố Nguyễn Hiền. Vì cũng khá xa nên bọn em cũng ngại. Số bạn trong lớp em lên thư viện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi thầy cô yêu cầu tài liệu tham khảo, thông thường bọn em ra khu trường Kinh tế mua sách chứ không nghĩ tới phương án lên thư viện”.
Không rơi vào cảnh “ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng” như khoa Tài chính - Ngân hàng, SV khoa Tiếng Anh có thư viện đặt ngay tại cơ sở học của mình. Thế nhưng, thư viện ở đây lại khá nhỏ, vào giờ ra chơi, SV đổ vào thư viện đông sẽ trở nên quá tải. Thư viện nằm giữa các phòng học nên ngồi bên trong, dù đã qua một lớp cửa kính cách âm nhưng các SV vẫn nghe thấy tiếng thầy cô giảng ở lớp bên cạnh.
N.T.N, lớp Tiếng Anh K14 chỉ vào tủ thư mục sách, nhún vai nói: “Nhìn vào cũng thấy nhiều đầu sách nhưng tức nhất là sau một hồi tìm kiếm, đến khi yêu cầu mượn thì lại bị từ chối vì 'sách này đã có người mượn'. Khổ sở nhất là trước khi thi những môn cơ bản như đọc - viết, sách ít mà ai cũng muốn mượn nên khi bọn em xuống thì đều đã hết cả rồi”.
Tại phòng đọc của thư viện còn có hơn 20 máy vi tính nhưng không thấy có SV nào sử dụng. Chúng tôi thắc mắc thì một bạn nam ngồi bên cạnh thản nhiên trả lời: “Máy này chỉ dùng trong giờ thực hành tin học thôi. Mà muốn dùng phải đăng ký lằng nhằng lắm”.
Do số lượng sách, cơ sở vật chất còn hạn chế nên nhiều thư viện lựa chọn kế sách “chia ca” (chia theo khóa học) để cầm chừng. Các SV chỉ được mượn và trả sách theo đúng lịch của khối mình. Một SV bức xúc nói: “Nếu có việc gì đột xuất cần tra tài liệu mà không rơi vào ngày mượn của khóa em thì em cũng đành bó tay”.
Ngược lại, thư viện trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp lại cầm chừng kiểu khác. Sách báo tại thư viện chỉ được đọc tại chỗ, tuyệt đối không được mượn về nhà. Nguyễn Thị Huyền (khoa Kế toán) thắc mắc: “Sách về kế toán trong thư viện em thấy cũng nhiều nhưng lại không cho mượn về. Trong khi đó, có rất nhiều sách vở cần phải tra cứu thường xuyên, bọn em rất muốn mượn về nhà”.
Lên thư viện thì xa, mượn sách thì khó nên nhiều bạn tự chọn "quyền giải thoát” cho mình là mua hoặc mượn sách ở các thư viện công cộng bên ngoài. Vì thế, thư viện trường không chỉ ít sách mà sinh viên cũng lác đác.
Thanh Thanh Lan