Đến 12 giờ trưa 8.11, chiếc ca-nô của Quân khu V mới chuyển được một số gạo cứu trợ của chính quyền đến với 55 hộ dân ở “xóm giữa sông”, còn gọi là vùng 10, xã An Định, H.Tuy An (Phú Yên).
Vùng 10 nằm lọt thỏm giữa dòng sông Kỳ Lộ hung dữ. Người dân nơi đây chống chọi nhiều ngày qua với lũ. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là những hàng tre ngã rạp chạy dài theo suốt dọc bờ sông, tre bật cả rễ nằm gục đầu xuống dòng nước. Cả xóm không nhà nào còn nguyên vẹn khi dòng nước bất ngờ đổ về giữa đêm 2.11. Lúc này, mọi người hoảng hốt leo lên mái nhà, níu vào những bụi tre, bất cứ thứ gì có thể bám víu được, phó mặc nhà cửa, tài sản cho dòng nước hung bạo cuốn đi.
Bà Võ Thị Lý 75 tuổi và đứa cháu gái vẫn chưa hết kinh hoàng. Bà Lý chỉ ngôi nhà đã sập, nước mắt ràn rụa: “Đến bàn thờ mẹ tôi chưa mãn tang bây giờ cũng không có chỗ đặt!”. Nhà bà Đỗ Thị Hồng cao nghệu giữa đám đất trồng rau cũng bị nước dâng ngập đến quá nửa vách. Nước xói mạnh làm rã cả bốn bức vách, may mà mái nhà chưa sụp đổ.
Nhưng nỗi lo lớn nhất của bà con ở đây là cái đói đang đến rất gần. Gần một tuần bị cô lập giữa dòng nước, không phương tiện nào tiếp cận được. Gạo cứu trợ của chính quyền tuy ít nhưng đã về đến xã cũng không chuyển đến được với bà con.
Ông Phan Long, Bí thư Chi bộ thôn Long Hòa âu lo: “Suốt mấy hôm nay tôi túc trực ở bến thuyền cứu trợ của bộ đội lập ở đầu cầu Ngân Sơn, gặp ai tôi cũng hỏi, cũng liên hệ xin hỗ trợ cho bà con, nhưng tiếc quá, ở đâu bây giờ cũng bị thiệt hại, cũng cần cứu trợ cả”.
| Trên dòng sông Ngân Sơn, H.Tuy An (Phú Yên) đâu đâu cũng đập vào mắt hình ảnh xác gia súc nổi dập dềnh trên mặt nước, nhiều đếm không xuể. Theo thống kê của UBND tỉnh Phú Yên, trong cơn lũ vừa qua đã có 4.419 con gia súc bị chết, cuốn trôi; 150.690 con gia cầm bị chết, cuốn mất. Số gia súc, gia cầm này bị nước lũ cuốn trôi mắc kẹt ở các lùm cây, vùi sâu trong các bãi rác, nằm ở bờ sông đã trương sình, phân hủy. “Nếu không chôn lấp cẩn thận cứ để tự phân hủy thì rất nguy hiểm đến sức khỏe của người dân. Một số vật nuôi như chó, mèo... đã ăn xác chết gia súc, gia cầm. Đây là nguồn nguy cơ làm lây lan dịch trong cộng đồng dân cư” - một cán bộ y tế địa phương lo lắng. (Đ.H - T.Đ - H.T) |
Dương Thanh Xuân