Chúng tôi về xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên vào sáng 7.11 bằng ca-nô vì chiếc cầu nối quốc lộ vào xã bị cuốn trôi, giao thông bị chia cắt.
Tại trường Tiểu học An Thạch (xã An Thạch, H.Tuy An) dù lực lượng thanh niên tình nguyện của tỉnh đã giúp trường dọn dẹp phòng ốc, vệ sinh bàn ghế nhưng vẫn còn ngổn ngang, xơ xác. Theo thầy Nguyễn Sĩ Hiệp - Hiệu trưởng nhà trường thì toàn bộ dụng cụ học tập, giáo án, học bạ, máy vi tính, máy photo... của trường đều hư hại hoàn toàn. Bàn học của các em thì không còn hộc bàn...
Theo thầy Hiệp, tuy chưa thống kê được con số chính xác bao nhiêu học sinh bị trôi hết tập vở vì các em chưa tập trung tại trường sau bão lũ nhưng con số chắc chắn là không nhỏ bởi toàn bộ xã đều bị ngập nặng và không ứng phó kịp, chỉ lo chạy người thì việc các em đến trường tay không chắc chắn sẽ rất nhiều nếu không nói là toàn bộ học sinh của trường. Tại trường THCS Lê Duẩn (xã An Thạch), “cái lo lớn” cũng là chuyện sách vở, quần áo của các học sinh có còn không để các em tiếp tục đến trường.
Hơn lúc nào hết, giờ đây học sinh vùng lũ, không chỉ ở huyện Tuy An, Phú Yên mà còn ở Bình Định, Gia Lai đang rất cần tập, sách, dụng cụ học tập và cả quần áo để tiếp tục đến trường.
Đ.H - T.Đ - H.T