Theo đó, sáng 5.11, máy bay của C17 và lực lượng của C40 đã tiếp tục lên đường giải cứu cụ từ sân bay Phù Cát. Khi đến nơi, sau khi thả cẩu xuống vị trí người bị nạn, trợ lý dù Hoàng Anh Tuấn đã tiếp cận được với ông cụ. Nhưng do gió mạnh, sức khỏe của ông cụ trong 3 ngày chống chọi với hoàn cảnh khắc nghiệt đã đuối sức nên mặc dù đã được anh Tuấn cột dây quanh người, chuẩn bị ôm để mang lên thì cụ một mực bám chặt cành cây. Ngọn cây cụ ôm nằm giữa lòng suối nhưng xung quanh khu vực có nhiều cây lớn, nên trong lúc đang nỗ lực cứu hộ, dây cáp cột trợ lý dù Anh Tuấn bị vướng vào cây, đứt cáp. Sự cố trên đã khiến anh rớt xuống dòng lũ cuộn từ độ cao 4 mét. Những người có mặt tại hiện trường đã một phen thót tim trước sự cố bất ngờ trên. Rất may sau khi trôi theo dòng nước lũ một đoạn, anh đã cố gắng bơi được vào bờ, những người dân chứng kiến và các chiến sĩ trên máy bay mừng rỡ khôn xiết. Sau đó, cụ già đã được các chiến sĩ Quân đoàn 3 (Quân khu 5) giải cứu bằng cách ném dây cáp, lai người vào bờ.
Cùng thời điểm đó, một máy bay khác là Mi 171 ký hiệu SAR04 của C70 đã cứu hộ thành công 4 người dân của huyện Krông Pa (Gia Lai) bị nạn do lũ. Được biết, cả 4 người này bị mắc kẹt trong một sườn núi, chịu mưa gió và đói rét suốt 2 ngày, nhưng do nước chảy xiết nên lực lượng cứu hộ đất liền không thể tiếp ứng được. Theo thiếu tướng Nguyễn Kim Cách - Phó chính ủy Quân chủng Phòng không không quân, tính đến ngày 5.11, lực lượng không quân đã thực hiện được 47 chuyến bay, chở 58 tấn hàng đến cứu trợ cho bà con vùng lũ. Ngày hôm nay, việc sử dụng trực thăng cứu hộ sẽ được thực hiện tiếp tục tại Phú Yên.
Vũ Phương Thảo