Có lẽ nói vậy cũng không hề quá đáng, bởi tác giả Lâm Quang Tèo (ảnh) nổi tiếng là giang hồ lãng tử, cứ lênh đênh một mình như kẻ không gia đình, mà đồng nghiệp sân khấu hay nói đùa anh là “kỳ nhân dị tướng”.
Nhưng mới đây, anh viết một lúc 4 tập cho chương trình kịch Bốn mùa của Đài truyền hình TP.HCM, được mười mấy triệu, bèn mua ngay chiếc xe gắn máy cho cô con gái 17 tuổi của mình. Nhờ cô bé suốt ngày quấn quýt bên cha nên ông bố bớt lãng tử hơn, đi đâu cũng khoe con, và chăm chỉ ngồi “cày” kịch bản. Anh sắp hoàn thành kịch bản Ký ức quê hương, cũng “động trời” như kiểu Chuyện bây giờ mới kể cuối thập niên 80 (thế kỷ 20).
Tin, ảnh: H.Kim