* Tận tâm trong vùng bão lũ
* Hỗ trợ pháp lý cho bạn trẻ
* Từ chuyện dân sinh đến hành trang sống đẹp
Chung sức vì đồng bào, góp phần san sẻ, vun đắp tình nhân ái vốn là phương châm sống và hành động thường xuyên của rất nhiều bạn trẻ tình nguyện.
Thanh niên trong vùng bão lũ
Trên những ngả đường chúng tôi đi qua trong và sau đợt bão lũ cuối tháng 9.2009, có rất nhiều hình ảnh áo xanh tình nguyện hiện hữu thập đẹp.
Đường sá chia cắt, nguồn lương thực dự trữ bị lũ cuốn trôi, cạn kiệt thì tiền dẫu có cũng chưa thể giải quyết được cái đói trước mắt. Bà con vùng cô lập vì bão lũ luôn từng giờ mong ngóng những chuyến hàng cứu trợ đến tiếp tế. Từ tấm lòng của bạn đọc, Báo Thanh Niên với sự trợ giúp đắc lực của lực lượng thanh niên tình nguyện đã kịp thời có mặt khắp nơi chia sẻ mất mát đau thương mà nhiều gia đình đang chịu đựng.
Chúng tôi không thể nào quên hình ảnh Phó bí thư Tỉnh Đoàn kiêm Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Kon Tum Võ Trung Mạnh và các cán bộ Đoàn - Hội ở đây “tay xách nách mang” hàng cứu trợ cuốc bộ hàng chục cây số băng rừng, lội suối vào tiếp tế cho đồng bào Giẻ ở xã vùng sâu Đắk Choong, H.Đắk Glei. Khi ấy, chưa có đoàn nào dám mạo hiểm đến nơi này bởi vì sạt lở đã khiến đường đi trở nên quá trắc trở, chơi vơi bên núi cao bên vực sâu thăm thẳm.
Hình ảnh bất chấp hiểm nguy cứu sống nhiều người đang thập tử nhất sinh giữa biển nước dòng Đắk Bla cuồn cuộn của anh Ngụy Đình Phúc giờ đây đã được bà con ở P.Lê Lợi (TP Kon Tum) phong là “người hùng vượt qua bão lũ”. Bơi giữa dòng lũ dữ tràn về trong đêm khuya, không ai có thể hình dung là chàng thanh niên này vẫn gọi được điện thoại để liên lạc, đèn pin vẫn bật sáng rọi đường...
Ít người biết rằng anh từng là Bí thư Đoàn phường, nhiều lần tham gia Hội trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh và được T.Ư Hội LHTN VN chứng nhận đạt chuẩn Huấn luyện viên cấp 1.
 |
|
Cõng hàng băng qua những đoạn đường lầy lội - Ảnh: Đình Phú
|
|

|
|
Dọn bùn ngập trong nhà dân - Ảnh: Trần Chung
|
|

|
|
Tất bật chuyển hàng cứu trợ - Ảnh: Trần Chung
|
Đình Phú