(TNTS) Vào năm 2006, bà Mek Wok Kundor, người Malaysia đã nổi đình nổi đám, khi vào tuổi 104 bà lấy người chồng thứ 22 chỉ đáng tuổi cháu của bà - Muhammad Che Musa, mới 33 tuổi. Mới đầu các tạp chí giấy láng ở châu Á đưa tin về vụ việc kỳ lạ này, còn sau đó là báo chí châu Âu loan “tin độc” đó.
Từ chuyện tình lạ
Khi đó chàng tân lang Muhammad Che Musa kể rằng, mình bị sức hút từ người vợ lớn tuổi là do sự sùng đạo sâu sắc của bà ấy. Che Musa phủ nhận chuyện lấy bà Wok Kundor là sự tính toán. Đức ông chồng này giải thích: Wok Kundor rất nghèo, bà còn phải cho thuê căn phòng nhỏ trong ngôi nhà của mình để lấy tiền sinh sống, chứ không giàu sang, dư dả như một số người vẫn nghĩ.
Mối lương duyên của hai người bắt đầu từ việc Che Musa thuê phòng của bà Wok Kundor. Họ quen nhau từ đó và kết hôn. Wok Kundor nói rằng, bà rất hạnh phúc bên người chồng trẻ và sẽ giúp chàng nghiên cứu đạo Hồi. Sau những lời giải thích từ hai phía như thế, không còn ai dám uốn lưỡi gọi cuộc hôn nhân này là vô luân lý. Thậm chí việc bà Wok Kundor từng có 21, 22 lần lên xe hoa cũng được báo chí phản ánh một cách khá nghiêm túc, hoàn toàn không có chuyện đem ra để mà chế diễu.
Vào trung tuần tháng 9.2009, các phóng viên của báo Harian Metro, Malaysia quyết định tìm hiểu xem cuộc sống của đôi vợ chồng mà đám cưới của họ cách nay 3 năm đã làm báo giới xôn xao, hiện ra sao. Trong ngôi nhà ở làng quê, các phóng viên chỉ gặp Wok Kundor và bà sẵn sàng trò chuyện với họ. Qua lời kể của Wok Kundor, các phóng viên biết rằng, Che Musa hiện đang ở thủ đô Kuala Lumpur. Người chồng tự nguyện đến trung tâm cai nghiện ở nơi đây để chữa trị và cai nghiện ma túy. Bà Wok Kundor, người vốn sùng đạo, không cho các phóng viên biết bắt đầu từ khi nào thì chồng bà nghiện hút heroin.
|
|
Cụ bà Mek Wok Kundor và cùng chồng là Che Musa - Ảnh: Reuters
|
Tâm sự với các phóng viên của Harian Metro, bà Wok Kundor lo sợ rằng, sau khi Che Musa cai nghiện ma túy, người đàn ông này sẽ kiếm cô gái khác và sẽ ly dị với bà. Bà cho biết không cảm thấy tự tin và rất sợ phải sống một mình trong cô đơn cùng cực. Wok Kundor có con cháu, nhưng họ đã trưởng thành nếu không muốn nói cũng đã lên lão, vì thế bà không hy vọng họ sẽ là nơi nương tựa vào tuổi xế chiều. Khi được hỏi về các con, các cháu, nhân vật chính của câu chuyện đã cương quyết từ chối. Bà cũng không tiết lộ, những người chồng trước của bà “biến” đi đâu.
Trong tháng Ramadan đang diễn ra của người Hồi giáo, bà Wok Kundor cảm thấy mình như bị bỏ rơi và chỉ mong muốn có ai đó trong số hàng xóm của mình đưa bà lên thủ đô Kuala Lumpur để thăm chồng và biết rằng người này vẫn còn yêu bà. Còn nếu không, bà buộc phải đi tìm người chồng thứ 24 cho mình. “Tôi không cần một người đẹp giống như thủ tướng (Najib Razak) của chúng ta. Đơn giản, tôi chỉ cần ai đó bên cạnh mình trong những ngày cuối đời” – bà Wok Kundor nói vui.
Đến sự thổi phồng quá mức
 |
|
Người mẫu Anna Nicole Smith lấy chồng lớn hơn mình 63 tuổi
|
Sau khi báo Harian Metro đăng tải bài phỏng vấn, thì thông tin này được đăng tải lại trên tờ báo tiếng Anh là The Star. Chỉ có điều bài phỏng vấn đã được “xào nặn” lại với âm hưởng chủ đạo là bà Wok Kundor có thể sẽ lấy chồng lần thứ 23. Thông tin bằng tiếng Malaysia trên Harian Metro giờ đây không còn được chú ý bằng câu chuyện bằng tiếng Anh của The Star. Và một số báo chí phương Tây, vốn quan tâm đến các “tin tức thú vị” từ các nước của thế giới thứ ba đã làm cho thế giới hiểu rằng, bà Wok Kundor quyết định làm cho ra nhẽ với người chồng nghiện ma túy và sẽ tìm cho mình người chồng mới.
Thông tin của The Star còn có thêm điểm thêu dệt đáng chú ý là dường như bà Wok Kundor còn muốn thông qua các mạng xã hội để tìm bạn trên internet. Người ta còn tìm thấy cả những người tình nguyện, sẵn sàng giúp bà lập profile trên Facebook. Nhân tiện cũng xin nói thêm, mạng xã hội này cho phép người đăng ký sử dụng dịch vụ có năm sinh từ năm 1900, trong khi đó Wok Kundor sinh năm 1902, như vậy bà có thể đăng ký cho mình account. Độc giả Malaysia đã gửi tin nhắn đến tòa soạn The Star, khuyên Wok Kundor thay vì giải quyết cuộc sống riêng thì nên dành thời gian cho các cháu chắt. Thậm chí một vài người còn có ý chê trách bà lão 107 tuổi này.
Bà Wok Kundor rất giận dữ khi biết rằng, người ta viết về đời tư của mình trên báo. Bà đã giãi bày sự phật ý của mình trên tờ Harian Metro và nhắc mọi người rằng, bà là người theo đạo Hồi, yêu chồng mình và không hề mảy may nghĩ đến việc tìm ai đó trong khi vẫn còn là người đã có gia đình. Hơn thế, Wok Kundor còn dọa sẽ kiện những ai viết không đúng về chuyện của bà.
Với hoàn cảnh nghèo khó của mình, Wok Kundor khó có thể mà kiện các tờ báo. Thậm chí nếu có luật sư sẵn sàng miễn phí khi bảo vệ quyền lợi của bà, thì thực tế bà khó có thể nhận tiền bồi thường từ phía các tờ báo. Nếu cần thiết thì các tờ báo có thể cải chính các thông tin đăng tải. Hơn nữa câu chuyện đã kết thúc và chỉ khi Wok Kundor lấy chồng lần nữa thì các báo tiếng Anh sẽ lại có dịp làm “ầm ĩ” câu chuyện này.
Nhân tiện cũng xin nói thêm, các phóng viên đề cập đến tuổi tác của Wok Kundor theo chính lời kể của bà. Một số không tin bà đã 107 tuổi. Theo vài nguồn thông tin thì Wok Kundor hiện mới chỉ… “84 tuổi”. Điều này được vài người họ hàng của bà nói ra. Bởi hiện bà có sức khỏe tốt, vẫn còn rất minh mẫn, tự đi lại được. Người trên 100 tuổi khó mà có thể được như bà. Đại diện của chính quyền sở tại, hứa trong thời gian tới đây sẽ xác định độ tuổi thật của Wok Kundor.
Nếu như Wok Kundor có tuổi thật là 84, thì cuộc hôn nhân của bà với Muhammad Che Musa, hiện 37 tuổi sẽ không còn là kỷ lục. Bởi khoảng cách giữa hai người “chỉ” là 47 tuổi. Có thể lấy trường hợp của người mẫu Anna Nicole Smith (1967 – 2007) để so sánh. Sinh thời, người mẫu này trẻ hơn chồng mình là tỉ phú Howard Marshall đến 63 tuổi. Đó là vào năm 1994, khi Smith 26 tuổi, cưới ông Howard đã 89 tuổi.
Trong câu chuyện này, có thể Che Musa sẽ bất ngờ nhất: Nếu như bà Wok Kundor đúng là 84 tuổi thật, thì vợ của ông đã trẻ lại gần 1/4 thế kỷ.
Ngữ Tử Yên
(Theo Lenta.ru)