"Bác sĩ cho em ra sớm đi"
Trưa thứ bảy (ngày 27.6), trong lúc đang ngồi trao đổi với PV Báo Thanh Niên về tình hình bệnh cúm A/H1N1 tại phòng làm việc, chuông điện thoại của bác sĩ Phan Văn Nghiệm (Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế TP.HCM) reng lên. Đầu dây bên kia là giọng từ trách móc đến năn nỉ của một cô gái: "Vì sao em bị giữ lại ở bệnh viện? Khi nào mới có kết quả xét nghiệm? Bác sĩ cho em về đi, em về thăm nhà được mấy ngày à...". Bên này, bác sĩ Nghiệm cũng nói như năn nỉ: "Chị chớ quá lo lắng, cần đợi thêm kết quả xét nghiệm. Nếu để chị ra ngoài ngay lúc này thì nguy cơ lây lan mầm bệnh ra cộng đồng rất cao...". Bỏ máy và quay qua PV, bác sĩ Nghiệm cho biết người gọi là chị N.T, Việt kiều Úc, đang được cách ly theo dõi bệnh cúm A/H1N1 tại Bệnh viện (BV) Phạm Ngọc Thạch... Chưa nói hết câu, bác sĩ Nghiệm lại phải nghe điện thoại của chị T. gọi lại.
|
Hành khách không có nhiều thời gian, nên bị cách ly họ sốt ruột, lo lắng, thậm chí có người bức xúc. Nhưng chúng tôi làm vì cộng đồng, và sau khi nghe giải thích hầu hết hành khách đều hợp tác

|
|
Bác sĩ Phan Văn Nghiệm,
Trưởng phòng Nghiệp vụ y - Sở Y tế TP.HCM
|
Tương tự, chị M. (36 tuổi, Việt kiều Úc) về VN qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất hôm 25.6. Xa quê đã lâu nhưng chưa có dịp về thăm, nay nghe tin thân phụ (ngoài 80 tuổi, ở Phan Thiết, Bình Thuận) sức khỏe yếu, chị để đứa con 18 tháng cho chồng trông nom, khăn gói tất tả bay về nước. Gia đình thuê hẳn một chiếc ô tô từ Phan Thiết vào sân bay để đón M. Nhưng ngồi chờ mãi chẳng thấy M. đâu, mặc dù những người cùng chuyến bay đã về hết từ lâu. Người thân túa đi hỏi han, mới biết khi xuống sân bay chị M. có dấu hiệu nghi nhiễm cúm A/H1N1 nên đã được đưa vào BV cách ly, theo dõi, toàn bộ hành lý vẫn để ở sân bay.
Từ ngoài phòng cách ly, chúng tôi liên lạc với chị M. qua điện thoại. Khi được hỏi thăm về tình trạng sức khỏe, chị M. ngỡ PV là bác sĩ nên nói liền một mạch bằng giọng run run: "Bác sĩ cho em ra sớm đi, em khỏe lắm mà. Có 9 ngày để về thăm ông già, mất hai ngày đi lại, ở trong phòng cách ly 3 ngày rồi. Chỉ còn 4 ngày nữa mà không biết khi nào được gặp cha".
Trong những tuần qua, do gia tăng lượng hành khách vào VN có thân nhiệt cao (trên 38 độ C), có dấu hiệu nghi nhiễm cúm A/H1N1 nên BV Phạm Ngọc Thạch là nơi được giao chuyên cách ly, theo dõi ban đầu đối với những hành khách nghi nhiễm trong khi chờ xét nghiệm, chẩn đoán bệnh. Lúc nào khu cách ly của BV cũng có mấy chục hành khách. Người bị cách ly ở bên trong lo lắng một, người thân của họ ở bên ngoài lo lắng mười, vì vừa sốt ruột gặp lại người thân, vừa không hiểu chuyện gì đang chờ phía trước. Có mặt tại khu cách ly chiều thứ bảy vừa qua, chúng tôi thấy bên ngoài nhiều người chốc chốc lại nhờ anh bảo vệ (ngồi trấn nơi ra vào khu cách ly) đem hộ túi thức ăn, nước uống vào đưa giúp người thân trong phòng cách ly. Anh H. có cô bạn ở nước ngoài về bị cách ly, lo lắng: "Cách ly nhiều người chung một phòng như vậy sợ bị lây bệnh quá". Còn chị L. thì liên tục gọi điện để nhờ người quen "chạy" cho "đứa em" đang bị cách ly sớm về nhà...
"Không cho ra, tui kiện đó nha!"
 |
|
Một khu cách ly, theo dõi cúm A/H1N1 tại TP.HCM
|
Câu chuyện về anh em K.Q.C (Việt kiều Mỹ) lại khiến những người làm công tác phòng chống dịch căng thẳng, nhưng khó quên. Số là hai anh em này từ Mỹ về sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay có một người VN bị nhiễm cúm A/H1N1. Đến khi hai người ra sân bay về lại Mỹ, do có những dấu hiệu nghi ngờ nên bị giữ lại trước giờ máy bay khởi hành không bao lâu. Quyết định này khiến cả hai và gia đình của họ tại VN làm căng với nhân viên y tế: "Nếu chúng tôi về lại Mỹ trễ, mất việc làm thì ai sẽ chịu trách nhiệm?". Bác sĩ Phan Văn Nghiệm kể: "Tình thế lúc ấy rất căng, chúng tôi phải xin ý kiến Giám đốc Sở, rồi gọi ngay cho Bộ Y tế, UBND TP để có ý kiến chỉ đạo. Khi máy bay cất cánh rồi, hai hành khách mới chịu vào BV để cách ly, lấy máu xét nghiệm".
Thế nhưng, đến sáng hôm sau, khi xét nghiệm chưa có kết quả thì phía gia đình lại đến làm căng: "Nếu hai người thân chúng tôi qua Mỹ bị trễ, mất việc thì các anh phải chịu trách nhiệm, chúng tôi sẽ kiện các anh!". May mắn, kết quả xét nghiệm sau đó âm tính. Đích thân bác sĩ Nghiệm phải đi đặt lại vé máy bay cho hai vị khách về nước lúc 1 giờ sáng ngày 23.5, để không bị trễ ngày vào làm việc của họ.
Không chỉ ở sân bay, BV, lực lượng tư vấn về cúm A/H1N1 của Sở Y tế cũng "thở không ra hơi" vì điện thoại dồn dập. Ở cương vị của bác sĩ Nghiệm, mỗi ngày nghe không dưới 150 cuộc gọi hỏi về cúm A/H1N1. Có chị hỏi: "Ngày mai tôi đi Thái Lan, nhưng nghe nói ở Thái Lan cũng có dịch, vậy ý anh sao?". Cán bộ tư vấn chưa kịp suy nghĩ thì đầu dây bên kia truy: "Anh phải trả lời nhanh cho tui biết nghen, tôi trục trặc gì anh chịu đó!", rồi cúp máy.
Thanh Tùng