Hơn cả giấc mơ
Mân mê chiếc máy tính xách tay mới cứng trị giá hơn 10 triệu đồng do anh Huỳnh Văn Thi – Giám đốc Kinh doanh Công ty PetroSetco Distribution - PSD (TP.HCM) trực tiếp trao và lắng nghe anh hướng dẫn cách sử dụng, Trương Minh Hùng (học sinh lớp 12A1 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, huyện Tiên Phước) tưởng như mình đang mơ. Gia đình Hùng quá nghèo. Ba mẹ ly dị, em phải về ở với chú ruột đang làm bảo vệ trường. Vậy mà vượt lên mọi khó khăn, nhiều năm liền em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Học kỳ 1 năm học 2008-2009, Hùng đạt số điểm trung bình 8,5 và đang tham dự lớp bồi dưỡng học sinh giỏi cấp quốc gia của tỉnh Quảng Nam. Cần cù, chịu khó nhưng để tiếp cận với khoa học kỹ thuật là một điều cực kỳ không đơn giản với Hùng. Có hôm đi học bồi dưỡng ở trọ tại TP Tam Kỳ, Hùng muốn tra cứu một số tài liệu để học môn tiếng Anh nhưng trong túi không còn đồng nào nên phải đứng từ xa nhìn tiệm internet mà... thèm. Giờ đây, việc đó đã được khắc phục. Hùng kể: Khi nghe tin được Báo Thanh Niên và Công ty PSD về trao máy, em... hoảng quá chạy tìm báo cho chú biết. Hai chú cháu cứ ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Giờ có máy tính rồi, Hùng sẽ gắng học để thực hiện ước mơ trở thành chuyên gia về công nghệ thông tin...
|
| Nhân Tháng thanh niên 2009, thông qua Báo Thanh Niên, ông Trần Quang Dũng – Giám đốc Công ty TNHH SX TMDV Hải Sơn Phát (Q.Tân Bình TP.HCM) gửi tặng 20 triệu đồng để giúp học sinh nghèo hai xã Trà Tập và Trà Vân (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) có điều kiện đến trường và số tiền trên đã được Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại miền Trung vừa đến trao tận tay cho địa phương. |
|
Tâm sự với chúng tôi, Trần Thị Thu Thành (học sinh lớp 12/5 trường THPT Nguyễn Dục, huyện Phú Ninh) cũng có chung tâm trạng như thế. Cả nhà làm ruộng, em cũng quanh năm “đầu tắt mặt tối” ngoài đồng, tiền học phí chưa đóng đủ thì làm sao dám mơ đến chiếc máy tính xách tay. Vì vậy, mặc dù học rất giỏi nhưng đến giờ em vẫn chưa biết cách sử dụng phương tiện hiện đại này, nên khi vừa nhận xong là đem ra ngắm nghía thỏa thích. “Bất ngờ quá! Vậy là từ nay nhà em có vi tính để học rồi anh ơi”, đôi mắt Thành đỏ hoe vì hạnh phúc.
Động lực phấn đấu học tốt
Tại trường THPT bán công Thái Phiên (huyện Thăng Bình), mặc dù trời buổi chiều nắng như đổ lửa nhưng học sinh các khối lớp vẫn tề tựu rất đông. “Người học giỏi nhận máy là đương nhiên còn ai chưa nhận thì ngồi... xem để ráng mà phấn đấu” – ông Lê Bính, Hiệu phó nhà trường tâm đắc - “Món quà quá giá trị như thế sẽ là động lực tốt để các em chăm chỉ học hành. Không nói ra nhưng tôi tin nhiều em đang quyết tâm...”.
Sáng 28.2, không khí ở trường THPT Quế Sơn và trường THPT bán công Quế Sơn như vỡ òa bởi sự xuất hiện đột ngột của ca sĩ Hà Anh Tuấn và nhạc sĩ Phương Tài (TP Đà Nẵng). Ở vùng quê nghèo khó này mọi người không thể ngờ rằng, Hà Anh Tuấn đã bỏ nhiều sô diễn quan trọng để cùng tham gia chương trình.
Buổi chiều, chúng tôi về huyện Duy Xuyên để tiếp tục trao máy tính cho học sinh lớp 12 vượt khó học giỏi của 3 trường THPT: Nguyễn Hiền, Sào Nam và Lê Hồng Phong. Tại đây, chúng tôi xúc động trước lời phát biểu chân thành của em Nguyễn Thị Thanh Thảo (học sinh lớp 12/4 trường THPT Nguyễn Hiền): “Niềm vui và sung sướng không thể diễn tả hết đang ngập tràn trong lòng chúng em. Tuổi trẻ luôn có những ước mơ, hoài bão và khát vọng. Khát vọng của chúng em đã được minh chứng bằng nỗ lực học tập không ngừng trong suốt thời gian qua. Và những hoài bão, khát vọng ấy đang được chắp cánh nhờ sự dìu dắt của thầy cô giáo, sự quan tâm động viên của các tổ chức, cá nhân giàu lòng nhân ái như Báo Thanh Niên, Công ty PSD và các anh chị ở Tỉnh Đoàn Quảng Nam. Tất cả mọi người đã chăm lo, bồi dưỡng cho chúng em – những mầm non tương lai của đất nước, đang tiếp nối truyền thống “ngũ phụng tề phi” của quê hương”.
Lê Công Sơn