Hôm qua 6.2, sau khi
Thanh Niên đăng bài
Buộc trẻ em xuống tàu giữa đêm vì không vé, nhiều độc giả đã gọi điện, gửi e-mail bày tỏ thái độ không đồng tình với cách hành xử của nhân viên và trưởng tàu TN5 Nguyễn Minh Tuấn (thuộc Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn).
Cùng ngày, PV Thanh Niên đã có buổi làm việc với lãnh đạo Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn về bài viết này. Tại buổi làm việc, ông Đoàn Long, Giám đốc xí nghiệp nói: “Chúng tôi xem đây là tai nạn nghề nghiệp nghiêm trọng và sẽ chấn chỉnh nghiêm túc để không bao giờ tái diễn và mong mọi người lượng thứ”.
Về phần mình, ông trưởng tàu TN5 Nguyễn Minh Tuấn kể: “Lúc kiểm tra cháu Tuấn Anh không có vé, chúng tôi có đề nghị mua vé phạt bổ sung nhưng cháu không mang đủ tiền. Tôi cho thu toàn bộ vé của hai cháu đi cùng, bỏ vào túi áo dự định để về Ga Sài Gòn mới giải quyết. Khi tàu đến Ga Thanh Hóa, lúc ấy đã hơn 12 giờ khuya, rất đông hành khách lên xuống, nhiều công việc phải giải quyết gấp thì nhân viên của tôi lại đưa cháu Trần Tuấn Anh đến. Thực tâm mà nói, lúc ấy tôi sợ cháu không đi được tàu sẽ tìm mọi cách trốn tránh, leo trèo trên nóc toa rất nguy hiểm đến tính mạng nên nhân lúc tàu dừng đón khách ở Thanh Hóa, tôi đưa cháu xuống gọi nhờ ông bảo vệ ở ga hướng dẫn ra quốc lộ đón xe chứ hoàn toàn không có ý định đuổi cháu xuống. Tôi chỉ nghĩ đến nguy hiểm trên tàu mà không lường hết những nguy hiểm ở ngoài xã hội đe dọa Tuấn Anh. Và thế là chỉ trong một tích tắc vì bận rộn và một số lý do khách quan như thế, tôi đã giải quyết việc một cách thiếu kiểm soát. Sau khi gia đình mất liên lạc với cháu, với tư cách một người cha người chú, tôi canh cánh bên lòng một nỗi ray rứt. Hôm nay hay tin Tuấn Anh đã về nhà và được đến thăm cháu, lòng tôi mới nguôi ngoai phần nào”.
Ông Tuấn cho biết thêm: “Sáng nay có rất nhiều người thân và bạn bè ở các tỉnh đọc Báo Thanh Niên, thật sự không tin nổi tại sao tôi lại xử sự như thế. Thật quá buồn. Kinh nghiệm hàng chục năm đi tàu của tôi cũng không thể lường hết mọi việc...”.
Lê Công Sơn