Dường như lúc nào tay của người dân thôn Thạch Nham Tây (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cũng ở trong tình trạng... bịt mũi. Bởi, đó là cách đề phòng linh động nhất trước nạn bụi đang hoành hành!
“Mới vừa quét nhà, chưa đầy 2, 3 tiếng đồng hồ sau, nền nhà đã dày bụi, in được cả dấu chân bước”, chị Ngọc, một người dân trong thôn than thở. Câu chuyện chưa kịp dứt, chị Ngọc và đứa con nhỏ đã vội đưa tay lên bịt mũi, miệng để tránh luồng bụi đang xộc thẳng vào nhà, khi một đoàn hơn 8 chiếc xe tải chở đất chen nhau cày xéo con đường nhỏ, vòng vèo trong thôn. Từ trong nhà nhìn ra đường, chỉ thấy một màu đất đỏ bụi mịt mù.
Ở cái thôn này, người dân dí dỏm bảo bầu không khí trong lành chỉ có được tính từ trên ngọn cây tính lên, chứ từ ngọn cây trở xuống, chỉ toàn là bụi. “Được mấy ngày Tết, lại nhờ mưa mà cây cỏ xanh mướt, vậy mà mới từ hôm qua (mùng 8 Tết), khi từng đoàn xe bắt đầu ra quân, cây lá đã chuyển sang màu bạc trắng do bụi bám”, chị Ngọc nói. “Giặt một thau đồ xong mà từ sáng đến giờ tôi vẫn không dám phơi vì bụi”, chị Tuyết, hàng xóm chị Ngọc kể thêm.
 |
|
Mỗi lần xe tải chở đất chạy qua là bụi bay mù mịt - Ảnh: V.P.T
|
Từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân của thôn sống dọc con đường xấp xỉ 1 cây số, nối từ quốc lộ 14B đến các mỏ đất, đá nằm ven sườn núi Phước Tường phải sống chung với bụi. Quá bức xúc trước tình trạng ô nhiễm kéo dài này, những hộ dân đã nhiều lần phản ảnh với cơ quan chức năng đề nghị can thiệp, giải quyết. Các công ty khai thác mỏ đất, đá sau đó đã cam kết hỗ trợ một số tiền độc hại cho các hộ dân sống dọc ven đường, đồng thời cam kết cho người quét dọn đường hằng ngày. Tình trạng trên được cải thiện một thời gian rồi đến nay, theo người dân, đâu lại vào đấy.
Đặc biệt, bắt đầu từ mùng 8 Tết, số lượng xe ra vào nhiều gấp 3 lần lúc trước, có đến hơn 100 xe thay nhau lần lượt chở đất đá lưu thông khiến tình trạng ô nhiễm bụi ngày càng căng thẳng. “Đến hơn 10 giờ đêm cũng còn xe chạy, vậy mà mới 3 giờ sáng thì đã nghe tiếng xe chạy lại rồi”, một người dân khác kể. “Xe đi liên tục, bụi mù trời thế này, đến nỗi sáng nay theo phong tục là cúng mùng 9 đầu năm, người dân chúng tôi không nhà nào dám đưa bàn lễ ra ngoài nhà mà cúng”, ông Xiên - một người dân - bức xúc.
Cũng vì không chịu nổi bụi, ngôi trường mầm non của thôn đành phải bỏ hoang để dời trường đi nơi khác. Trẻ em trong thôn cũng được gửi đi học qua những thôn khác để tránh bụi. Con đường nhỏ chưa đầy 5 mét chiều ngang, nên chuyện bọn trẻ đi học về nhảy tránh xe lên cả bờ rào đã không còn là chuyện lạ. Đó là chưa kể đến tình trạng đỏ mắt, viêm phổi của bọn trẻ trong thôn ngày càng xuất hiện dày hơn trong những năm gần đây.
Không thể chịu đựng nổi nên sáng ngày 3.2, người dân trong thôn đã phải một lần nữa chặn không cho xe tải ra vào, khiến hơn 100 xe tải hạng nặng chở đất đá nối nhau đậu dài dọc đoạn đường quốc lộ 14B. Nhưng rồi cũng như nhiều lần trước đây, khi nỗi bức xúc của người dân vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ, còn sự can thiệp để giải quyết dứt điểm tình trạng này từ các cơ quan chức năng thì phải tiếp tục... chờ, nên đến trưa cùng ngày, người dân thôn Thạch Nham Tây đành buông xuôi bất lực, tiếp tục làm nạn nhân của “giặc” bụi!
Vũ Phương Thảo