Hơn 3.000 chiến sĩ tình nguyện của TP.HCM đã hòa mình vào cộng đồng dịp Tết Kỷ Sửu 2009 để chia sẻ tấm lòng với cuộc sống xung quanh.
Qua chiến dịch tình nguyện, mỗi chiến sĩ trẻ đã nhận ra rằng sự cho đi và được sẻ chia là niềm hạnh phúc vô giá của cuộc sống.
Đêm trắng cứu bệnh nhân
Đội SV tình nguyện thuộc Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch từ đêm 20-1-2009 (25 Tết Kỷ Sửu 2009) đã túc trực tại khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân Dân Gia Định để hỗ trợ các bác sĩ cứu chữa người bệnh. 42 SV tình nguyện được chia thành sáu nhóm thay phiên nhau làm việc mỗi đêm, công việc kéo dài đến hết đêm 30 tết. Bạn Trương Lê Thu Thảo, SV năm 4 đồng thời là phó chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tham gia trực cấp cứu vào đêm 27 tết, cho biết: “Công việc này rất thiết thực và bổ ích đối với SV y khoa. Làm việc tại đây chúng tôi vừa chia sẻ lượng công việc khá lớn tại bệnh viện trong những ngày tết, lại được tích cóp thêm nhiều kinh nghiệm thực tế để bổ trợ cho chuyên môn của mình”.
 |
|
Đưa bánh tét đến với những cảnh đời khó khăn - Ảnh: Nguyễn Nam
|
Đòn bánh tét làm ấm lòng người
|
Đã cho đi và đã nhận lại
Sau gần nửa tháng tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện 2009, các chiến sĩ tình nguyện trẻ đã nhận ra nhiều điều quý báu cho hành trang vào đời của mình. Họ đã hi sinh niềm vui ăn tết cùng gia đình để đến chia sẻ với những cảnh đời khó khăn, bất hạnh. Câu nói của một cụ già đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa đã làm không ít bạn trẻ rơi nước mắt: “Ở đây toàn người già với nhau cả nên nghe tiếng mấy đứa thanh niên là các cụ vui lắm. Mấy đứa đến chơi thì ở lại trò chuyện lâu lâu một chút cho các cụ đỡ nhớ nhà”. Cuộc sống hôm nay còn nhiều lắm những mảnh đời đang cần sự sẻ chia, đồng cảm.
Anh Nguyễn Thanh Đoàn - phó chủ tịch Hội SV TP.HCM, chỉ huy trưởng chiến dịch Xuân tình nguyện 2009 - thổ lộ: “Không ai tính đến cái được và cái mất khi tham gia công tác tình nguyện, nhưng thật sự những cái được và mất ở đây đã thể hiện rất rõ ràng. Nhiều bạn trẻ đã “đánh mất” tính rụt rè, sự thờ ơ để hòa mình vào cộng đồng và rồi họ nhận ra cái “được” cho mình là sự trưởng thành hơn trong cách nghĩ, trong mỗi chuyến đi tình nguyện”.
|
4g sáng, các chiến sĩ phục vụ Xuân tình nguyện 2009 tại TP.HCM đã chia làm bốn đội (mỗi đội 30 chiến sĩ) đến nhận bánh tét tại xã Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh). Hơn 10.000 đòn bánh tét nóng hổi nhanh chóng được chuyển lên xe để đến với những cảnh đời khó khăn đang sinh sống tại khu vực ven Đầm Sen (Q.11), Trung tâm Giáo dục - dạy nghề thiếu niên TP (14 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q.Gò Vấp), Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa (xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) và Trung tâm Giáo dục - dạy nghề và bảo trợ xã hội Phú Văn (tỉnh Bình Phước). Nhiều cụ già neo đơn đón nhận đòn bánh tét từ tay các bạn trẻ tình nguyện mà đôi mắt rưng rưng mọng nước bên nụ cười trẻ thơ của những em bé mồ côi. Đòn bánh tét nhỏ nhoi đã làm ấm lòng cả người đưa và người nhận.
Lì xì bất ngờ
Những chiến sĩ công an và công nhân quét dọn vệ sinh đã rất xúc động khi bất ngờ nhận được lì xì chúc tết. Trong năm qua họ đã lặng thầm làm việc cần mẫn để giữ cho thành phố được bình yên và sạch đẹp. Từ hơn 17g ngày 25-1 (30 tết), 80 chiến sĩ tình nguyện đã chia làm hai nhóm đi tặng quà, lì xì và chúc tết các chiến sĩ công an, nhân viên an ninh đang làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự và công nhân vệ sinh đường phố. Những mảnh đời bất hạnh cũng được những chiến sĩ tình nguyện động viên, chia sẻ.
Chị Trần Thị Mỹ Phượng trú tại P.9 (Q.5) và chị Hà Thị Sơn trú ở Q.Tân Bình thuộc Đội công trình công cộng Q.1 nở nụ cười rất tết khi nhận được món quà nhỏ và lời chúc tết từ những chiến sĩ tình nguyện trẻ. Anh Nguyễn Văn Thắng xúc động: “Tôi làm từ đêm 30 đến 6g mồng 1 tết, thật may mắn khi nhận được món quà ý nghĩa này”.
Chiến sĩ công an 113 Trần Văn Mít làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh tại đường hoa Nguyễn Huệ bày tỏ: “Tôi cũng như bao đồng đội khác đang túc trực giữ gìn an ninh dịp tết này, chỉ mong sao bà con mình được bình an đón tết”. Còn anh Đặng Hoàng Trung, nhân viên đội quản lý trật tự du lịch, khá bất ngờ khi nhận được lì xì: “Nhiệm vụ mà, có gì đâu”.
Em Nguyễn Văn Phương (14 tuổi, quê Nghệ An) ngày thường đi bán vé số mưu sinh. Những ngày tết này em lang thang bán dạo trong khu trung tâm thành phố. Món quà nhỏ cùng với phong bao lì xì nhận được chiều 30 tết đã làm Phương cảm thấy ấm lòng. Nỗi buồn xa vắng người thân phần nào vơi đi đôi chút trong tâm hồn trẻ của Phương.
Theo Nguyễn Nam/Tuổi Trẻ