Nỗi lòng... cô đơn của Cindy Thái Tài

24/10/2006 23:36 GMT+7

Người công khai chuyển đổi giới tính đầu tiên tại Việt Nam và cũng là ca sĩ được xem là "rất đặc biệt" trong giới văn nghệ hiện nay vừa trình làng album đầu tay Nỗi lòng... cô đơn.

Mặc dù vẫn có rất nhiều lời ra tiếng vào xung quanh album này (Nhà xuất bản m Nhạc - Dihavina cấp phép sản xuất) nhưng có thể nói chất giọng của Cindy Thái Tài đang nhận được sự cổ vũ của khá nhiều khán giả.

Những ca khúc trong album như Nỗi lòng, Cho nhau lời nguyện cầu (Tình yêu đã mất), Cô đơn, Nỗi đau ngọt ngào, Ước gì, Cho em ngày gió xanh, Bên em là biển rộng... cũng chính là tâm trạng mà Thái Tài đã và đang chấp nhận trước số phận và cuộc đời của mình. Mong muốn của Thái Tài hiện nay là được xã hội yêu mến và chấp nhận.

D.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.