(TNO) Ca sĩ Đình Nguyên (giải nhì cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM 2004) không giấu diếm cảm giác thật sự của mình: “Quả thật tôi ngộp thở từ sau cuộc thi".
Đình Nguyên bộc bạch: "Cuộc thi THTH năm ấy là một cột mốc lớn với tôi. Đoạt giải xong, trong cảm giác lâng lâng, tôi tưởng mình có thể làm được tất cả mọi thứ. Đi diễn vài lần, tôi buộc phải bỏ show. Mọi người dành cho tôi sự trầm trồ, trong khi tôi hoang mang trống rỗng. Vì tôi biết mình còn nhiều “lỗ hổng” lắm: vừa là dân phố núi xuống thị thành, vừa không qua một trường lớp thanh nhạc nào. Ngay cả đồ diễn, tôi còn không biết mình mặc cái gì nữa. Đúng là không có bột ngon không thể gột nên hồ tốt”.
Về âm nhạc, Đình Nguyên cũng thấy mình loanh quanh không rõ đường đi: “Tôi hát nhạc pop cũng thấy được. Chuyển qua rock như rock-ballad thấy mình cũng ổn. Khi nhìn lại bỗng tự hỏi: Ủa, mình đang làm gì đây?”.
Một vài album ra thị trường như Môi nào hãy còn thơm, Giấc mộng chiều thu cũng chứng tỏ cố gắng của Đình Nguyên, nhưng không giúp anh có một sự đột phá. Quá trình đầu quân về một công ty nọ cũng không tạo ra cho Nguyên một sức bật mạnh trong sự nghiệp. Thêm một lần chới với!
Vậy là anh quyết định “ở ẩn” để lao vào học luyện thanh với nghệ sĩ Trần Hiếu.
Một vài lần xuất hiện lại gần đây, Đình Nguyên đem đến sự ngỡ ngàng với mái tóc xoăn dài, làn da ngăm đen, vẻ gồ ghề trong phong cách. Anh đang chứng tỏ sự thay đổi trong lần trở lại, trước tiên là về mặt hình ảnh: “Tôi không thể biến mình thành ca sĩ hình tượng baby, mặt “non sữa”. Tôi quyết định trở về với chính con người thật của mình: bụi bặm, núi rừng và đàn ông”.
Đình Nguyên đang chuẩn bị “dội” một lúc ba album ra thị trường, trong đó album Remix sẽ phát hành đầu tháng 12.2009 là Nguyên kỳ vọng nhất, khi anh quyết đặt niềm tin vào tài hòa âm phối khí của nhạc sĩ trẻ Thanh Tâm để làm mới lại các ca khúc: Nỗi lòng (Nguyễn Văn Khánh), Giáng ngọc (Ngô Thụy Miên), Mộng dưới hoa (Phạm Đình Chương - Đinh Hùng), Con đường màu xanh (Trịnh Nam Sơn), Kẻ rong chơi cuối thế kỷ (Bảo Phúc), Những mùa hoa bỏ lại (Việt Anh),…
Nhạc sĩ Thanh Tâm - nhà sản xuất cho dự án của Đình Nguyên nhận xét: “Nguyên đã hát bằng cảm thụ của một người đàn ông chín chắn”.
Còn Đình Nguyên chia sẻ: “Trước kia tôi hát chỉ bằng bản năng. Có bao nhiêu, tôi phô ra hết bấy nhiêu. Người nghe thì thấy tôi bị pha lẫn chút chút với những giọng hát tôi thích như Tuấn Ngọc, Quang Dũng,… Hiện tại, tôi mang một cảm giác mình đã đủ, để không bị chơi vơi khi quay lại với âm nhạc. Tôi cũng thấy mình đã tự tin để không xao lãng với mục tiêu chính: nghệ thuật”.
Duy Thủy