(TNTT>) Duyên dáng Việt Nam (DDVN) 21, một sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn và có uy tín trong năm 2009 sắp ra mắt công chúng. Thanh Niên TT> đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, Chủ tịch Quỹ Đào tạo nhân tài Nước Việt, Trưởng ban tổ chức Duyên dáng Việt Nam.
* Thưa anh, DDVN 21 sẽ diễn ra cuối tháng 12 năm nay, một sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn, được rất nhiều khán giả mong đợi và kỳ vọng, vậy cho đến nay mọi khâu chuẩn bị đã đến đâu rồi?
- Nhà báo Nguyễn Công Khế: Chúng tôi đang chạy nước rút để rà soát lại tất cả các khâu. Từ nội dung, kịch bản thiết kết sân khấu, nghệ sĩ tham gia… kể cả việc tiến hành thủ tục lo vé máy bay cho các nghệ sĩ nước ngoài về biểu diễn… đều phải làm hết sức khẩn trương, chặt chẽ. Tất cả phải huy động tổng lực, và đòi hỏi tính chuyên nghiệp rất cao.
* Mỗi DDVN đều có những chủ đề khác nhau, chẳng hạn như “Phố”, “Trăng”, “Sen”, “Nước”... vậy DDVN lần này chủ đề là gì?
- Nhà báo Nguyễn Công Khế: Chủ đề năm nay sẽ là “Trở về - Chào Việt Nam”.
 |
|
Nhà báo Nguyễn Công Khế
|
* Tại sao lại là “Trở về - Chào Việt Nam”?
- Nhà báo Nguyễn Công Khế: “Trở về” là kỷ niệm 21 năm DDVN. Hầu hết các nghệ sĩ đã tham gia 20 lần DDVN trước đây sẽ “trở về” cùng với DDVN 21. Đây cũng là ý tưởng mà trước khi mất đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đề xướng. Và chúng tôi thấy đó là một ý tưởng thú vị. Tôi nghĩ Huỳnh Phúc Điền đã linh tính một điều gì đó trước khi đi xa, anh mong có một ngày các nghệ sĩ sẽ “trở về” tụ hội đầy đủ kỷ niệm DDVN suốt 15 năm qua, tiếc là anh đã không còn có mặt để được tham dự bữa tiệc nghệ thuật đầm ấm và sang trọng mà (lẽ ra) chính anh là một “đầu bếp” cho nó.
* Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền gắn bó với DDVN đã 7 lần, và lần này trước khi mất, anh cũng là người đưa ra ý tưởng thực hiện DDVN 21. Vậy anh có nghĩ rằng một đạo diễn khác có thể chuyển tải được ý tưởng của anh Điền?
- Nhà báo Nguyễn Công Khế: Tôi rất tin tưởng vào đạo diễn Đinh Anh Dũng và nhạc sĩ Lê Quang vì họ là bạn rất thân của Huỳnh Phúc Điền. Vả lại Đinh Anh Dũng trước đây cũng từng đạo diễn cho DDVN rất thành công. Hơn nữa chúng tôi đã có kinh nghiệm tổ chức và chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho sự kiện này nên không có gì phải lo lắng cả.
* Mỗi DDVN đều có sự đột phá về mặt nghệ thuật lẫn tư tưởng nhân văn. Chẳng hạn như mời những nghệ sĩ hải ngoại chưa bao giờ biểu diễn trong nước. DDVN lần này sẽ tiếp tục đột phá chứ, thưa anh?
- Nhà báo Nguyễn Công Khế: Đúng như vậy. DDVN không chỉ mong muốn mang đến một bữa tiệc nghệ thuật “ngon miệng” mà còn phải “lạ miệng” và mang tính văn hóa nhân văn. Năm nay ngoài sự trở về của những người cũ sẽ có những nhân tố mới. Trong đó ca sĩ hải ngoại Phạm Quỳnh Anh là điểm nhấn của chương trình. Đương nhiên là DDVN có nhiều điểm nhấn khác trong từng tiết mục như âm thanh, ánh sáng, trang phục, MC…Nhưng Phạm Quỳnh Anh sẽ là điểm nhấn đặc biệt.
* Nhưng “trung tâm” chú ý là Phạm Quỳnh Anh, có đủ sức hút khán giả?
- Nhà báo Nguyễn Công Khế: Tôi tin cô ca sĩ này sẽ mang đến những điều bất ngờ cho khán giả. Quỳnh Anh là ca sĩ người Việt nổi tiếng ở Bỉ. Cô sẽ hát hai bài trong chương trình này, trong đó có bài Bonjour Vietnam. Tuy nhiên, sẽ có nhiều tiết mục khác cũng hứa hẹn nhiều bất ngờ.
* DDVN có định “nâng cấp” thêm bằng việc mời các nghệ sĩ Hồng Kông hay Hàn Quốc… tham gia?
- Nhà báo Nguyễn Công Khế: Một số DDVN trước chúng tôi đã mời ca sĩ nổi tiếng của Úc, của Singapore tham gia rồi. Trong tương lai chúng tôi tính mời các ca sĩ nổi tiếng của Hồng Kông, hoặc các ca sĩ nổi tiếng của châu Á, châu Âu và Mỹ. DDVN là một chương trình mang tính truyền thống dân tộc, nhưng kỳ vọng của chúng tôi là phải kết hợp được tính truyền thống và cả tính hiện đại để tiếp cận với công chúng nước ngoài. Trong những lần DDVN đi lưu diễn tại Úc, Singapore, Anh, đều được đánh giá rất cao. Ngay Thủ tướng Lý Hiển Long trong buổi dạ tiệc chào mừng đoàn chính phủ Việt Nam cũng tỏ ra rất khen ngợi chương trình. Tờ báo The Straits Times của Singapore đã dẫn lại lời khen ngợi của Thủ tướng Lý Hiển Long, cả đài BBC cũng từng đánh giá DDVN là chương trình nghệ thuật duy nhất của Việt Nam có khả năng giới thiệu một cách lôi cuốn và đầy đủ về nền văn hóa nghệ thuật của nước nhà.
* DDVN đã đến Anh, Úc, Singapore rồi nhưng nhiều khán giả Việt Nam đang định cư tại Mỹ rất trông đợi DDVN, anh có ý định mang DDVN 21 sang Mỹ phục vụ bà con không?
- Nhà báo Nguyễn Công Khế: Nhiều tổ chức ở Mỹ đề nghị hợp tác cùng chúng tôi mang DDVN sang đó biểu diễn. Những năm vừa qua chúng tôi cũng định làm dù biết rằng tổ chức ở nước ngoài rất tốn kém. Nhưng mà tôi nghĩ biểu diễn ỡ Mỹ sẽ rất khó khăn, vì Mỹ khá xa Việt Nam, mang một đội quân hàng trăm người vừa nghệ sĩ, diễn viên, người đẹp, kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng, thiết kế, nhà tạo mẫu tóc… không phải dễ dàng.
Tôi có một kỷ niệm thế này khi biểu diễn ở Úc. Khi chúng tôi đưa DDVN qua Canberra và Sydney biểu diễn, bà con kiều bào rất hoan nghênh, nhưng cũng có người không hiểu hết mục đích của chương trình, chúng tôi xây dựng một chương trình nghệ thuật có một chất lượng nghệ thuật cao cho tất cả mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Ví dụ ở Mỹ có Thúy Nga Paris và vài chương trình khác. Chúng tôi xây dựng nếu chương trình tốt thì sẽ là niềm hãnh diện chung, nếu chương trình không có chất lượng thì mang tiếng xấu chung đối với người Việt Nam. Tôi nhớ khi chúng tôi biểu diễn ở Singapore, một tờ báo Điện tử tiếng việt ở Mỹ cũng khen ngợi rất khách quan.
Thế nhưng, lúc chúng tôi đến Úc, thì có một sự cố xảy ra. Có giám đốc một đài phát thanh tiếng Việt ở Úc bịa ra một bức thư nói là của ông Nguyễn Công Khế viết bằng tiếng Anh để thách thức đồng bào mình ở hải ngoại, mà thư đó viết bằng tiếng Anh sai lỗi chính tả rất nhiều; lại nói thêm, thư đó lại do chính tay tôi đưa cho vị này. Dù sai sự thật 100%, tôi vẫn không buồn nói lại về những lời bình luận trên vài tờ báo Việt ở hải ngoại cho rằng tôi không giỏi tiếng Anh nhưng bày đặt viết bức thư đó.
 |
Nay tôi xin nói lại rằng, đó là bức thư bịa đặt hoàn toàn. Tôi cũng chưa từng biết mặt hoặc ít nhất một lần gặp vị đồng nghiệp đó. Nếu tôi mà có dốt tiếng Anh, thì tôi còn có cả một đội ngũ phóng viên, biên tập viên ở Ban quốc tế của báo Thanh Niên, có cả một tòa soạn Thanh Niên Daily tiếng Anh (cho cả báo điện tử và báo giấy) trong đó có cả nhân viên người Anh và Mỹ, thì dù tôi có dốt đến bao nhiêu cũng không dại gì mà viết một bức thư bằng tiếng Anh để sai lỗi chính tả mà không dùng sự trợ giúp của cả tập thể đồng sự của tôi, đó chưa nói, tôi không phải là người “sính” dùng tiếng nước ngoài đối với bà con người Việt Nam mình.
Kế đến phải nói cho rõ rằng, sau bao năm làm Tổng biên tập tờ Thanh Niên, tôi và những người làm báo Thanh Niên rất trân trọng bà con người Việt sống xa Tổ quốc. Chúng tôi luôn tìm mọi cách làm một cầu nối cho bà con đối với Tổ quốc, dành một phần diện tích lớn trên Thanh Niên để phản ảnh tâm tư, nguyện vọng đời sống và cả bức xúc của bà con với hiện tình đất nước. Nếu tôi không làm được việc tốt cho bà con thì thôi, chứ không hề làm cho bà con phiền lòng trong những giới hạn tôi có thể làm được. Tôi nói không phải để phân minh, và đến giờ này tôi cũng chẳng phiền lòng vì việc này, cho dù nhiều trang web tiếng Việt ở hải ngoại còn lưu giữ sự kiện này. Đến nỗi, có một nhà ngoại giao đề nghị tôi khởi kiện vụ việc này, nhưng tôi không bao giờ cần làm việc đó.
* Có một số chương trình nghệ thuật định kỳ mang tính xã hội cao, nhưng sau một thời gian cũng đã cáo biệt công chúng vì nhiều lý do. Hỏi thật, anh có bao giờ quá mệt mỏi mà muốn buông DDVN không?
- Nhà báo Nguyễn Công Khế: Năm ngoái, chúng tôi không làm vì báo Thanh Niên có nhiều biến cố. Vì thế những công chúng yêu nghệ thuật và cả nghệ sĩ cũng hỏi tại sao DDVN không tiếp tục. Điều này khiến chúng tôi không thể bỏ DDVN được. Và ý nghĩ lớn lao hơn của DDVN là việc gây quỹ học bổng dành cho những tài năng của chúng ta. Nhiều năm qua, nhờ DDVN mà chúng tôi đã có được nguồn kinh phí rất lớn để cấp cho hơn 7.000 tài năng này. Chúng tôi muốn góp sức đào tạo ra những nhà quản lý, chuyên viên, tiến sĩ bằng Quỹ đào tạo nhân tài Nước Việt để tạo ra nhiều nhân tài thật sự phục vụ cho sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước Việt Nam. Đây cũng là lý do mà chúng tôi không thể chấm dứt giữa chừng DDVN. Một lý do khác là chúng tôi không muốn khán giả yêu mến DDVN phiền lòng, những nghệ sĩ gắn bó lâu năm hụt hẫng vì họ là những người đã góp phần cùng chúng tôi làm nên chương trình nghệ thuật có chất lượng cao như vậy.
* Ngoài ý nghĩa cao cả đó, có người cũng nói ông Nguyễn Công khế còn có máu nghệ sĩ nữa?
- Nhà báo Nguyễn Công Khế: Đúng vậy. Trước hết tôi là người làm thơ, rồi làm báo. Tôi làm báo và rất yêu âm nhạc và tôi cũng tham gia cống hiến ở các lĩnh vực nghệ thuật khác như tham gia tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, và làm giám khảo cho nhiều cuộc thi hoa hậu, người mẫu trong nước và quốc tế như Hoa hậu Hoàn vũ và nhiều chương trình khác. Tôi cũng có rất nhiều bạn bè là nhạc sĩ, nghệ sĩ.
* Hỏi thật, mỗi lần DDVN tổ chức, anh có bị một sức ép lớn không?
- Nhà báo Nguyễn Công Khế: Chắc chắn rồi. Sức ép từ công chúng, nghệ sĩ. Tôi biết các chương trình nghệ thuật của DDVN khán giả đòi hỏi cao lắm. Họ muốn chương trình mỗi ngày hay hơn, sân khấu phải hoành tráng, sâu lắng hơn. Các đạo diễn và nghệ sĩ khi vào chương trình cũng bị sức ép như tôi.
* Còn sức ép doanh thu?
- Nhà báo Nguyễn Công Khế: Tôi hoàn toàn không nghĩ đến điều đó. Mà từ trước đến nay DDVN mà nghĩ đến doanh thu thì không thể làm được. Chương trình này đã được sự hỗ trợ rất lớn từ các nhà tài trợ. Tôi rất cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình vô tư của nhiều doanh nghiệp, nghệ sĩ…
Quang Viên
(thực hiện)