Một ngày nọ, thượng nghị sĩ Rodrigo Lara của Colombia chợt nhận được bức thư từ một người tên là Sebastian Marroquin. Đọc thư, những kỷ niệm đớn đau của quá khứ ùa về. Đó là một ngày đầu mùa hè năm 1984, cậu bé Lara 8 tuổi đã đau đớn nhìn cha - là Bộ trưởng Tư pháp Rodrigo Lara Bonilla - gục xuống sau những chuỗi đạn của các tay buôn lậu ma túy.
Hơn hai mươi năm trôi qua, vết thương chưa thôi rỉ máu trong tim Lara. Và bức thư từ Sebastian Marroquin một lần nữa khơi gợi lại bi kịch năm cũ. Marroquin, không ai khác, là đứa con trai của trùm ma túy khét tiếng nhất mọi thời đại Pablo Escobar. Sau một hồi do dự, ông Lara, giờ là một chính khách nổi tiếng, đã bay tới thủ đô Buenos Aires của Argentina.
Trong một buổi sáng yên bình ở ngoại ô Buenos Aires, Marroquin và Lara đã ôm nhau. Hận thù xưa xóa bỏ.
Cuộc điện đàm dang dở
Ngày 2.12.1993, từ một căn nhà ở Medellin (Colombia), Pablo Escobar gọi điện thoại về cho đứa con trai 16 tuổi của mình. Cuộc điện đàm đã bị đội đặc nhiệm Tìm kiếm (Bloque de Búsqueda) dùng máy dò sóng lần ra. Trong chốc lát, những tay súng thiện xạ nhất của Tìm kiếm đã phong tỏa ngôi nhà. Một cuộc đấu súng ác liệt diễn ra. Giữa thiên la địa võng, Escobar đã bị bắn gục khi đang tìm cách chạy trốn trên mái nhà.
Trong khi cái chết của Escobar khiến lực lượng thực thi pháp luật hả hê và cả thế giới bàn tán xôn xao thì vợ con của ông trùm này lại bắt đầu cuộc chạy trốn. Số nạn nhân chết dưới tay Escobar đến trước khi trùm ma túy gục xuống không biết bao nhiêu mà kể. Giờ đây, khi hùm xám bị bắn hạ, vợ con hắn ta có thể là mục tiêu của những trận đòn thù.
Người vợ góa cùng cậu con trai Juan Pablo Escobar và một cô con gái đã trải qua những tháng ngày tối tăm khi hầu hết các quốc gia mà họ tìm tới đều đóng sập cánh cửa trước mặt họ, từ Ecuador, Peru, Brazil ở Nam Mỹ tới Nam Phi, Mozambique ở châu Phi. Tới đêm trước Giáng sinh năm 1994, trong vai những du khách, ba mẹ con đã thâm nhập vào Argentina rồi đến sống ở Buenos Aires một cách lặng lẽ. Juan Pablo Escobar thậm chí còn đổi tên thành Sebastian Marroquin để tránh sự chú ý, tránh phiền phức. Ngoài một số vụ bắt bớ nhằm vào họ, thế giới hầu như không biết đến sự tồn tại của ba mẹ con này.
Cho đến một ngày, Marroquin, giờ đã 32 tuổi và là một kiến trúc sư thành đạt ở Buenos Aires, quyết định lên tiếng. Thông qua bộ phim tài liệu Pecados de mi Padre (Tội lỗi của cha tôi) của đạo diễn Nicolas Entel mà Marroquin là nhân vật trung tâm, anh muốn thực hiện sứ mệnh xóa bỏ những ân oán mà người cha khét tiếng của mình đã gây ra.
|
|
 |
|
Nguồn: Cocaine.org
|
Pablo Emilio Escobar Gaviria - tên ngắn gọn là Pablo Escobar - sinh năm 1949, là trùm ma túy số 1 hành tinh một thời. Tạp chí Forbes của Mỹ từng xếp Escobar vào vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng tỉ phú thế giới với gia tài gần 25 tỉ USD. Tập đoàn Medellin dưới trướng Escobar kiểm soát 80% thị trường ma túy thế giới. Escobar bị bắn chết tại Medellin vào năm 1993 khi ở tuổi 44.
|
|
Ở Colombia, hận thù, đặc biệt là giữa các băng nhóm ma túy, truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Sau khi người cha, người anh gục xuống trong những trận chiến quyền lực giữa các băng nhóm ma túy, hoặc gục xuống trước mũi súng cảnh sát, người con, người em sẽ khắc sâu mối thù vào tim và tìm mọi cách rửa hận. Đó là một phần nguyên nhân khiến bạo lực trở nên rất khó bị dẹp bỏ ở quốc gia Nam Mỹ này. Giờ đây, con trai của trùm ma túy khét tiếng nhất đang tìm cách thay đổi. “Tôi muốn làm một điều gì đó tích cực cho xã hội Colombia. Tôi muốn mọi người thấy rằng buôn lậu ma túy là sai trái”, Marroquin nói.
Những nạn nhân xưa
Tháng 8.1983, Rodrigo Lara Bonilla được bổ nhiệm vào ghế Bộ trưởng Tư pháp Colombia. Trên cương vị này, ông đã đẩy mạnh chiến dịch bài trừ ma túy, hướng mũi nhọn tấn công vào tập đoàn Medellin do Escobar cầm đầu.
Đụng vào trùm tội phạm quyền lực nhất hành tinh là hành động mang nhiều rủi ro. Nếu không tiêu diệt được đối tượng, người chỉ huy chiến dịch có thể lãnh hậu quả bằng cả chính mạng sống của mình. Một thời gian sau khi Bonilla nhậm chức, có tin Escobar đã treo thưởng hơn 100.000 USD cho ai hạ sát được ông.
Và ngày đen tối đã đến. Đó là ngày 30.4.1984, khi Bộ trưởng Bonilla đang trên đường về nhà bằng ô tô thì bị một chiếc mô tô áp sát. Gã sát thủ trẻ tuổi ngồi phía sau mô tô xả một tràng tiểu liên vào chiếc Mercedes của ông Bonilla ngay trên đường phố Bogota. Cậu bé Lara, lúc đó mới 8 tuổi, đã cùng cảnh sát đưa cha tới bệnh viện. Nhưng không kịp. Những viên đạn oan nghiệt đã cướp đi mạng sống của ngài bộ trưởng quyết liệt.
Sau vụ ám sát Bộ trưởng Bonilla, Escobar vẫn tiếp tục vị thế quyền lực trong thế giới ngầm Colombia. Nhiều chính trị gia tên tuổi khác cũng đã gục xuống trước mũi súng của đám tay chân Escobar. Nạn nhân nổi tiếng nhất là ứng viên tổng thống Luis Carlos Galan.
Ông Galan từ một nhà báo trở thành chính trị gia. Năm 1982, Escobar là thành viên trong đảng Tự do mới do Galan lãnh đạo. Sau khi phát hiện những hoạt động đen tối của Escobar, ông đã khai trừ đồng thời công khai đả kích nhân vật này trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm đó. Mối hận này Escobar khắc ghi.
Sau thất bại trong cuộc tranh cử năm 1982, chính trị gia Galan tiếp tục nuôi giấc mộng chính trường và vào tháng 4.1989, ông tuyên bố sẽ tranh cử tổng thống. Chủ trương tranh cử của ông bao gồm việc tiễu trừ các băng nhóm ma túy, đặc biệt là tập đoàn Medellin của Escobar. Vào giai đoạn này, các cuộc điện thoại dọa giết bắt đầu được gọi tới ban tranh cử của ông Galan. Không chỉ có băng nhóm của Escobar, các tổ chức tội phạm khác cũng muốn hạ sát Galan vì sợ một khi ông lên làm tổng thống, Colombia sẽ ký hiệp định dẫn độ với Mỹ, khi đó, nguy cơ các trùm ma túy bị đưa tới Mỹ xét xử sẽ rất lớn. Ngày 4.8.1989, cảnh sát phá được một âm mưu sử dụng súng chống tăng để tấn công xe của ông Galan. Nhưng sau đó, vào ngày 18.8, trong một cuộc mít tinh ở thành phố Soacha, ông Galan đã gục xuống trước mũi súng của một nhóm sát thủ.
Những người chọc giận Escobar - cho dù đó là quan chức chính quyền hay thành viên các băng tội phạm - cứ lần lượt gục xuống, cho đến khi ông trùm bị cảnh sát tiêu diệt vào năm 1993. Nhưng dù Escobar đã chết thì ân oán mà nhân vật này gieo xuống mảnh đất Colombia vẫn cứ đâm chồi. Thù hận tràn đầy, bạo lực liên miên.
Hóa giải
Tận mắt chứng kiến cái chết của người cha, Lara không bao giờ nguôi mối căm giận đối với các băng nhóm ma túy, đặc biệt là cái tên Escobar. Đến hôm nhận được lá thư của Marroquin, tức Juan Pablo Escobar, thượng nghị sĩ Lara như trở về những giây phút kinh hoàng khi ông còn là cậu bé 8 tuổi cùng cảnh sát đưa cha tới bệnh viện. Lời đề nghị gặp mặt từ đứa con của ông trùm Escobar, kẻ đã ra lệnh giết cha của Lara thuở trước, làm chính trị gia Lara rối bời. Nhưng rồi, ông đã tới tận Argentina để gặp người con trai của kẻ thù và ân oán được hóa giải.
Cuộc gặp gỡ với thượng nghị sĩ Lara thật khó quên, nhưng cuộc gặp với 3 người con trai của ông Luis Carlos Galan mới “thực sự kinh khủng”, như lời thừa nhận của chính Marroquin với Tạp chí Time. Anh nói rằng cuộc gặp đó khiến anh căng thẳng hơn cả những lúc bị các nhóm ma túy thù địch ở Medellin bắt cóc và dí súng vào đầu hồi người cha khét tiếng của anh còn sống. “Tôi biết họ sẽ không đánh tôi. Nhưng tôi thấy căng thẳng tột cùng, vì trách nhiệm của tôi với gia đình Galan”, anh nói.
Ban đầu, khi nhận được đề nghị gặp gỡ, Carlos Fernando Galan, người con trẻ nhất của nạn nhân Galan, phân vân không biết linh hồn cha có cho phép anh gặp đứa con của kẻ thù hay không, nhưng rồi anh đã quyết định đi gặp. “Không ai có thể chọn cho mình cha mẹ”, anh nói. “Cha tôi thường bảo rằng nạn nhân đầu tiên của các trùm tội phạm ma túy là chính bản thân họ và gia đình họ. Tôi đã thấy điều đó khi gặp Sebastian Marroquin. Anh ấy là một nạn nhân, anh ấy chịu đựng khổ đau rất nhiều”.
Carlos Fernando nói hoàn toàn đúng. Sau khi Escobar chết, ba mẹ con Juan Pablo Escobar đã chạy trốn khắp nơi và phải sống trong nghèo đói. Juan Pablo thậm chí phải cải một cái tên hoàn toàn mới để đoạn tuyệt với quá khứ của gia đình cũng như dễ dàng hòa nhập vào xã hội. Em gái của anh thường xuyên sống với nỗi sợ hãi bị đuổi học chỉ vì là con của trùm ma túy Escobar.
Giờ đây, khi những ngày khốn khó đã qua, Marroquin bắt đầu hành trình hòa giải, không chỉ bằng cách thể hiện nhân vật chính mình trong phim tài liệu Pecados de mi Padre mà còn bằng các chuyến đi thực tế. Anh đến nhiều nơi tại Colombia để xin lỗi thay cho cha mình, gặp gỡ con cái của các nạn nhân để cùng xóa bỏ ân oán giang hồ. Anh hy vọng điều này sẽ giúp giảm bớt bạo lực cho quê nhà.
Có người nói anh ngây thơ, có người vẫn chưa nguôi mối thù hận nhằm vào gia đình anh, nhưng Marroquin tin rằng việc anh làm sẽ hữu ích đối với đất nước vẫn còn đầy bạo lực này.
Châu Minh Linh