Nói may mắn bởi không phải diễn viên nào cũng gặp kịch bản hay, nhân vật hay. Trong nhiều năm qua, loại kịch sinh hoạt đã không tạo được “đất” cho diễn viên khắc lại dấu ấn. Vì thế, lâu lâu có những vở nghiêm túc và hoành tráng kiểu như Nỏ thần thì diễn viên coi như “bắt được vàng”.
Nhân vật Cao Thục không dễ diễn, bởi đậm đặc tính cách và lại có khá nhiều cung bậc tâm lý. Nếu không khéo, sẽ thấy một Cao Thục võ biền, khô cứng, hoặc một người anh hùng bi lụy với nỗi đau. Ranh giới giữa cái chung dành cho sơn hà xã tắc và cái riêng dành cho trái tim mình thật mong manh, chỉ cần bước qua một chút là người xem sẽ thấy vô lý. Huỳnh Đông đã khéo léo đi trên sợi dây mong manh ấy, để rồi khán giả bừng bừng với anh trong những lớp diễn chiến đấu oai hùng, hoặc ngậm ngùi thương cảm cho một mối tình thủy chung tan vỡ. Có lúc người xem lại căng như dây đàn khi thấy thái sư Nhan Tấn (Bảo Quốc) “đấu” cùng Cao Thục, và hạ độc thủ. Lớp diễn Cao Thục gặp Mỵ Châu trong ngục tối cứ làm khán giả rưng rưng, vì bàn tay Mỵ Châu vuốt mặt người anh hùng như một đoạn kết tình yêu vừa thổ lộ, vừa e ấp, vừa dứt khoát, vừa níu kéo... Hoặc lớp diễn trước khi chết, trong Cao Thục chỉ còn vang lên những câu thơ mà Mỵ Châu thường ngâm nga những ngày thơ ấu. Rất đời. Nhưng cũng rất anh hùng.
|
|
Nỏ thần thu hút học trò. Nghệ sĩ Hồng Vân, Giám đốc Sân khấu kịch Phú Nhuận cho biết chị rất vui khi vừa qua Nỏ thần đã đến được với lớp trẻ. Rạp Kim Châu trong ngày 31.10 đã chật cứng vì 700 em học sinh của 2 trường THPT tại Q.7 đến xem Nỏ thần theo hợp đồng bao dàn. Các em học sinh cứ vỗ tay liên tục, khiến dàn diễn viên của vở càng thêm “máu lửa”. Chị cho biết thêm, tháng 11 có 7 suất khác đã được “ký kết” với các trường học, có ngày diễn tới 3 suất. Chị nói sẽ có chính sách ưu đãi để nhiều học sinh ở các trường học khác cũng có thể thưởng thức vở kịch.
|
|
Huỳnh Đông tên thật là Phạm Huỳnh Đông, sinh năm 1983 tại TP.HCM. Cha Đông là Phó giám đốc phụ trách hành chính trong Nhà hát kịch TP.HCM. Nhờ vậy mà từ lúc 10 tuổi, Đông đã được chui vô rạp coi kịch miễn phí, “coi ghiền luôn”. Lớn lên, Đông thi vô ngành sân khấu thì ba mẹ ủng hộ ngay. Cái khó của diễn viên đóng kịch lịch sử nằm ở phần vũ đạo và võ thuật. May mà trước đây Đông có tập võ căn bản khi vào vai tướng Huỳnh Văn Nghệ trong một bộ phim truyền hình nên không phải bỡ ngỡ. “Hiện nay, ngày nào tôi cũng phải dợt lại mấy bài võ để vừa dẻo dai vừa không bị quên khi lên sân khấu. Anh Thanh Sơn của Nhà hát Trần Hữu Trang chỉ đạo võ thuật cho chúng tôi. Anh đã lược bớt đi để đừng quá giống cải lương”. Ấy vậy mà sau những màn đánh võ ấy Đông vô hậu trường mà... thở hồng hộc. Bởi vừa phải nói to, hét lớn, vừa đánh kiếm, nhào lộn.
“Tôi cảm ơn NSƯT Hồng Vân đã mạnh dạn giao vở cho lớp trẻ chúng tôi. Lúc mới nhận kịch bản tôi hơi lo. Vì đây là vở đã được cải lương dựng rất hoành tráng với nhiều tên tuổi ngôi sao. Nhưng khi vô tập tuồng, thấy toàn diễn viên trẻ như mình, tôi lại yên tâm, hết áp lực. Cảm ơn cả đạo diễn Đức Thịnh đã cho chúng tôi thoải mái thể hiện mình, cứ phá đường dây hết sức, rồi cái gì không ổn anh ấy mới điều chỉnh, bổ sung. Rồi chú Bảo Quốc lại hỗ trợ cho tôi nữa. Lớp diễn đối đầu với Nhan Tấn tôi không có nhiều lời thoại, rất dễ bị nguội. Chú Bảo Quốc đã biết cách truyền cảm xúc cho tôi để tôi diễn, dĩ nhiên chủ yếu là bằng nét mặt, ánh mắt”, Huỳnh Đông nói.
Hiện Đông đang chuẩn bị vào vai tướng cướp trong phim Ký sự pháp đình, và đang nộp đơn thi vào khoa Đạo diễn sân khấu hệ tại chức.
Hoàng Kim