(TNO) Động lòng trắc ẩn trước một con chó hoang khổ sở vì dòng xe cộ vùn vụt giữa đường, ông Gary DeNicola ra tay nghĩa hiệp cứu nó mang về nhà. Thật ra ông cũng không biết phải giải quyết thế nào với con chó nên định hôm sau sẽ đưa nó ra trung tâm bảo trợ động vật. Không ngờ trong đêm hôm đó, con chó hoang đã “khuyến mãi” cho ân nhân thêm 9 con chó con nó vừa đẻ ra!
Chuyện xảy ra tại Atlanta (Mỹ), theo tin AP. Lúc cứu con chó mang về, DeNicola không hề biết rằng nó đang có bầu nên ông tha hồ mà tròn xoe mắt trước những tiếng ẳng ẳng của lũ chó con lúc nửa đêm.
Cuối cùng, ông quyết định sẽ nuôi luôn cả 10 con chó trong thời gian tìm những người muốn nhận chúng.
Được biết, nhiều trung tâm bảo trợ thú vật trong khu vực đều quá tải nên không dễ gì nhận một lúc một chục con chó.
Đoan Nhật