(TNO) Một thanh niên 20 tuổi đã gọi đến đường dây khẩn cấp 911 để “khẩn báo” rằng nhà hàng thức ăn nhanh McDonald ở Aloha (Mỹ) đã quên phục vụ anh ta một hộp nước cam, hãng thông tấn AP đưa tin. Và 300 USD là số tiền anh này phải trả cho lời than phiền không đúng chỗ kể trên!
Số là người nhận điện thoại ở tổng đài khẩn cấp đã giải thích rằng đường dây này chỉ dành cho việc khẩn báo những chuyện như cướp bóc, tai nạn… nhưng anh chàng kể trên vẫn cứ khăng khăng rằng anh ta có quyền báo mấy chuyện như thế này lên 911 và mấy ông cảnh sát phải giải quyết cho anh ta.
Cuối cùng, mấy ông cớm cũng đã nhượng bộ, ra tay giải quyết vấn đề rất rốt ráo: anh chàng thích than phiền “được phép” đóng 300 USD tiền phạt vì tội sử dụng không đúng mục đích đường dây khẩn cấp 911!
Đoan Nhật