(TNTT>) Khi được trao vương miện "Miss International Queen 2009", Haruna Ai nở nụ cười trên môi và nhỏ những giọt nước mắt hạnh phúc trên khóe mắt. Đó là phản ứng đã trở thành thông lệ của các hoa hậu quốc tế. Haruna trong bộ váy vàng bóng ôm sát thân hình kiều diễm ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung xanh được trang trí cầu kỳ.
Đó là chiếc ghế dành cho hoa hậu "Miss International Queen". Nở nụ cười bẽn lẽn, Haruna giơ một tay vẫy chào khán giả, một tay ôm chặt tượng thiếu nữ cùng đôi cánh, biểu tượng của sự giải phóng. Bên trái Haruna là á hậu 1 người Thái Lan, Kangsadal Wongdusadeeku và bên phải cô là á hậu 2 người Brazil, Daniela Marquez. Hôm đó (2-11-2009), Haruna thật hạnh phúc. Nhưng nếu quay trở lại 15 năm trước, sẽ chẳng ai nghĩ Haruna có ngày này vì khi ấy, Haruna là một chàng trai.
 |
|
Đêm đăng quang của Hanura
|
Từng là Cross play
Nếu đối mặt với Haruna, sẽ không ai đoán được cô bao nhiêu tuổi cũng như chẳng mấy ai biết rằng Haruna vốn là một đấng mày râu. Haruna hiện đã 37 tuổi và là một người thông minh. Haruna cho biết cô có thể nhớ được những chuyện xảy ra hồi cô mới 1 tuổi. Ngày 21-7-1972, tại Osaka, Haruna ra đời và được cha mẹ đặt cho một cái tên thật đẹp là Onishi Kenji (nghĩa Hán Việt là Đại Tây Hiền Trị).
|
Trong tủ đồ của anh trai tôi có rất nhiều đồ phụ nữ, có lẽ là của bạn gái anh ấy. Chúng nhiều màu sắc và làm tôi bị cuốn hút.

|
|
|
Cậu bé Kenji có một tuổi thơ đẹp và là niềm tự hào của gia đình. Khi 12 tuổi, Kenji đã giành giải ca sĩ nhí xuất sắc của đài Tokyo. Nhưng khi bước vào học trung học, Kenji không còn thấy những ngày tháng tươi đẹp nữa. Gia đình gửi Kenji vào học một trường dành cho nam sinh. Cử chỉ và ngôn ngữ yếu đuối của Kenji biến cậu thành miếng mồi ngon cho lũ đầu gấu trong trường. Chúng luôn có lý do để bắt nạt Kenji và để chống lại lũ bạn đầu gấu ở trường, Kenji phải gia nhập một băng nhóm đầu gấu khác nhằm tìm sự che chở dù cậu không hề thích điều đó.
 |
|
Cậu bé Kenji là niềm tự hào của gia đình
|
Tuy nhiên, những trận ẩu đả và bị ăn đòn không phải là nỗi đau lớn nhất của Kenji. Sự dằn vặt lớn nhất của Kenji khi cậu cảm nhận được những biến đổi trong người mình. Khi đến tuổi dậy thì, bộ ngực của các thiếu nữ không làm Kenji thèm thuồng mà cảm thấy ghen tỵ. Sau này, Hanura (tức Kenji trước đây) thú nhận: "Trong tủ đồ của anh trai tôi có rất nhiều đồ phụ nữ, có lẽ đó là của bạn gái anh ấy. Chúng nhiều màu sắc và làm tôi bị cuốn hút". Khi 18 tuổi, Kenji thôi học để làm công việc biểu diễn tại một hộp đêm. Lúc đầu chỉ là hát và sau đó là đóng vai một cô gái xinh đẹp. Tại Nhật khi đó có phong trào ăn mặc theo kiểu Cross-play (con trai ăn mặc giống một nhân vật nữ trong phim) nên việc làm của Kenji không là điều quá bất thường. Nhưng rồi Kenji cảm thấy việc anh chỉ thật sự thoải mái khi mặc đồ con gái là điều bất bình thường. Cha của Kenji rất đau khổ khi biết tin con trai mình muốn chuyển giới. Năm 1995, công việc chuyển giới được tiến hành thành công tại bệnh viện Osaka. Kenji thành con gái và đổi tên thành Hanura.
Gặt hái thành công trong cuộc đời mới
Một người thay đổi giới tính thường bị mặc cảm với cái nhìn khác lạ của xã hội. Với Hanura cũng không ngoại lệ. Sau 10 năm chuyển đổi giới tính, cô không là gì trong làng giải trí Nhật vốn đầy rẫy các ngôi sao. Sự nghiệp của Hanura chỉ bắt đầu như diều gặp gió trong một vài năm gần đây. Có được thành công như vậy, Hanura cần phải cảm ơn diễn viên kiêm người mẫu, ca sĩ Aya Matsuura. Khi Aya Matsuura nổi tiếng, Hanura nhận ra mình có những nét rất giống với Aya cho dù tuổi tác hai người chênh lệch lớn (Hanura hơn Aya đến 14 tuổi). Hanura có sẵn chất giọng tốt nên chỉ cần bắt chước theo phong cách của Aya là gây được sự chú ý của dư luận.
 |
|
Chàng Kenji trước khi chuyển đổi giới tính
|
Những ai theo dõi các đoạn clip của Hanura đều nói rằng: "Không thể tin nổi. Cô ta thật xinh và giọng ca thật tuyệt". Tất cả đều ngỡ ngàng khi biết Hanura là người chuyển giới. Hanura cũng không có ý định sống bám cả đời theo bóng Aya mà muốn dựng danh tiếng riêng. Năm 2007, cô đã bỏ tiền sửa lại hàm răng sáng bóng như ngọc trai để tham gia cuộc thi hoa hậu chuyển giới "Miss International Queen 2007" nhưng chỉ về thứ 4, sau hoa hậu người Thái Lan Tanyarat Jirapatpakon, và hai á hậu Aleika Barros (người Brazil) và Chanel Madrigal (người Philippines). Nhưng năm 2009, trong lần tham dự thứ hai, Hanura đã được Jirapatpakon trao vương miện.
|
|
Và sau khi chuyển đổi giới tính, Kenji trở thành nàng Ai
|
Trong hàng trăm khán giả bỏ cả nghìn baht (1.000 baht bằng 30 USD) vào xem đêm chung kết và hàng triệu người theo dõi qua truyền hình, rất nhiều người tin rằng á hậu 1 Wongdusadeeku còn xinh hơn Hanura. Nhưng ban tổ chức có lý do để trao vương miện cho Hanura kèm theo phần thưởng 10.000 USD. Điều đầu tiên, đây là phần thưởng cho lòng kiên nhẫn của Hanura khi cô lần thứ hai đăng ký dự thi (năm 2008, giải không tổ chức vì chính trị tại Thái Lan bất ổn). Thứ hai, trao phần thưởng cho một người nổi tiếng tại Nhật sẽ giúp uy tín của giải tăng lên rất nhiều. Ngoài vương miện hoa hậu, Hanura còn nhận được giải "Angel of Talent" (Hoa hậu tài năng).
Một người Nhật khác là Beni Tukishima đoạt giải nhì trong cuộc thi tài năng này. Có lẽ ban tổ chức muốn kéo nhiều du khách Nhật đến Thái Lan vào mùa hè tới.
Hồ Khuê