Avinash Tripathi (ảnh), năm nay mới 31 tuổi, nhưng đã sớm từ bỏ thú vui trần đời để đi theo tiếng gọi của... bùn. Anh chàng giáo viên người Ấn Độ này đã rời bỏ gia đình, nhà cửa và nghỉ việc để sống tại khu vực bùn nhão bên bờ sông Ganges, với niềm tin tuyệt đối vào... bùn.
Giải thích cho sự chọn lựa trớ trêu của mình, Avinash cho rằng bùn có thể chữa được bách bệnh nếu mọi người cùng đầm mình trong bùn với anh. Tờ Ananova dẫn lời Avinash, "Chỉ bằng việc hòa mình vào thiên nhiên nguyên sơ, để cho dòng chảy của trái đất đi qua mình, mọi bệnh tật của con người sẽ được cứu chữa". Không rõ ý tưởng siêu phàm của anh chàng lập dị này đã quyến dụ được ai chưa, nhưng có lẽ không nhiều người sẵn lòng bỏ tất cả để chung sống với bùn như Avinash.
P.An