Một cô gái Campuchia sống 18 năm trong rừng sau khi bỗng dưng mất tích, đã phải chật vật tái hòa nhập với cuộc sống ở làng và mong muốn trở lại rừng xanh.
Theo báo Telegraph, Rochom P’ngieng, được gọi là “cô bé rừng xanh” sau khi xuất hiện trở lại vào tháng 2.2007, vẫn chưa biết cách nói tiếng người và từ chối mặc quần áo. Cha của P’ngieng cho biết đầu tuần này cô gái đã được đưa đi cấp cứu do không chịu ăn uống gì suốt cả tháng và nhiều lần toan tính tìm về rừng xanh. Người cha đau khổ cho biết ông đã phải đưa con về nhà không lâu sau khi nhập viện vì các y, bác sĩ chăm sóc cho P’ngieng nói rằng họ không thể ngăn cản cô gái trốn chạy. Hiện chưa rõ ông Lou sẽ xoay xở ra sao để cô con gái mà ông hết lòng thương yêu có thể sống bình thường như bao người khác.
T.Q