Hoa mận sắp trổ rồi anh có biết
Nhụy tinh thơm ấp ủ đã bao ngày
Mùa này nữa là bao mùa biền biệt
Anh không về để hoa nhạt hương bay
Anh cứ mãi như chim theo trời rộng
Cây mận em thầm thủi đứng bên vườn
Đêm đêm lạnh trở mình màn sương động
Mắt lá buồn ươn ướt bóng trăng sương
Ở đâu đó bên phương trời miên viễn
Có khi nao anh hẹn buổi quay lòng
Đêm trở giấc sao xa mờ ảo hiện
Tưởng phương trời diệu vợi mắt anh chong
Ôi thương nhớ đã sâu vàng mắt lá
Những mong chờ gầy guộc nhánh tay cây
Trái chín rụng lòng khô queo quắt cả
Những thanh âm buồn vọng tiếp đêm ngày...
Hà Nguyên Dũng