Nhưng nếu chỉ xét trong hiệp 1 trận chung kết, thì U.19 VN đã làm cú lội ngược dòng kỳ lạ sau khi bị dẫn trước 2 bàn từ khá sớm. Hai bàn gỡ của U.19 VN là hai bàn thắng rất đẹp, chứng tỏ khả năng kết thúc và kỹ thuật sút bóng đạt trình độ khá cao của những cầu thủ trẻ.
U.21 TQ đã ngỡ ngàng sau hai bàn gỡ này, và họ gần như hụt hẫng và lúng túng ở những phút cuối hiệp 1. Nhưng đội khách vẫn là đội trên chân chủ nhà. Họ chơi một hiệp 2 không quá xuất sắc, nhưng hiệu quả, và biết tận dụng sân trơn bóng ướt để tung những cú sút xa gây nhiều khó khăn cho thủ môn Anh Đức. Cũng phải nói, Anh Đức là thủ môn giỏi trong những tình huống cản phá bóng, nhưng lại thường bắt không dính bóng ở những tình huống cần sự an toàn, khi tiền đạo đối phương áp sát rất nhanh. Đó cũng là nhược điểm của những cầu thủ trẻ và ít kinh nghiệm, nhất là khi bị đối phương dẫn bàn ở hiệp 2, sự nôn nóng của chủ nhà đã tạo điều kiện cho đối phương câu giờ và gây ức chế, khiến lối chơi chủ nhà không còn mạch lạc và tạo đột biến như ở hiệp 1.
Dù sao, vẫn rất biểu dương những cầu thủ trẻ của chúng ta, họ đã chơi một trận cầu quả cảm, không ngán ngại đối thủ, và nhất là biết vượt qua những thời khắc khó khăn tưởng chừng dễ buông xuôi. Dù phải rời cuộc chơi với huy chương bạc, nhưng theo tôi, đó có khi lại tốt hơn cho U.19 VN, khi họ còn cả phía trước với bao nhiêu cơ hội và thách thức để phấn đấu với tất cả khả năng và nhiệt huyết của mình. Trận thua này chỉ khiến U.19 VN trưởng thành hơn, không kiêu và nhất là không nản. Đường phía trước của các cầu thủ trẻ chúng ta còn dài, và nếu có cơ hội gặp lại U.21 TQ, tôi tin các cầu thủ U.19 chúng ta sẽ chơi tốt hơn, chững chạc và nhất là hiệu quả hơn.
Đã có những cầu thủ chơi rất tốt trong trận này, có những cầu thủ được kỳ vọng nhưng chơi chưa thật tốt, nhưng cuối cùng, cái mà bóng đá trẻ VN thu nhận được là những kinh nghiệm vượt trên tầm khu vực Đông Nam Á, những kinh nghiệm có thể khiến những cầu thủ trẻ VN tự tin và tự vượt mình hơn, vượt cả cái khung "vùng trũng" mà lâu nay mình cứ loay hoay nhưng chưa thoát khỏi.
Từ những khoản "thu lợi" ấy, có thể nói giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần thứ 3 này đã thành công ngoài cả mong đợi. Thời tiết không thuận lợi, nhưng đó cũng là một thách thức để những cầu thủ trẻ chúng ta trải nghiệm và trưởng thành nhiều hơn. Đội U.21 VN cũng đã trả lại sòng phẳng món nợ với U.21 Singapore trong trận tranh huy chương đồng.
Còn mong gì hơn nữa!
Thanh Thảo