Chuyến hàng cứu trợ ý nghĩa này do trường Tiểu học Trần Văn Ơn (Đà Nẵng) phối hợp cùng Báo Thanh Niên thực hiện. Trong đó, hơn 4.000 cuốn vở được mang đến cho học sinh (HS) vùng ngập lụt Đà Nẵng, số còn lại vận chuyển đến các trường vùng lũ của Đại Lộc - nơi vừa gánh chịu trận lụt chưa từng có trong lịch sử.
Thầy Huỳnh Nhứt, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Văn Ơn (Đà Nẵng), là người có "thâm niên" trong việc vận động giúp đỡ người dân bị thiệt hại trong bão lũ miền Trung sau mỗi đợt Báo Thanh Niên phát động cứu trợ. Chuyến hàng cứu trợ đợt này là từ vận động nhiệt tình của thầy và giáo viên trường Trần Văn Ơn. Không chỉ có HS, giáo viên trong trường đóng góp, mà cả những đơn vị trong và ngoài ngành giáo dục. 13.000 cuốn vở trở thành món quà vô cùng quý báu đối với HS vùng lũ.
Thầy Trương Văn Anh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đoàn Trị (Đại Lộc) nói: "Sau lụt phải mất cả tuần dọn dẹp HS mới có thể đi học trở lại, vì bùn ngập lút bàn học. Đó là nhờ thầy cô trong trường, phụ huynh giúp đỡ dọn dẹp suốt 1 tuần, nhiều thầy cô dọn dẹp đến phồng cả tay, tứa cả máu chân".
Huỳnh Văn Nhân, cậu học trò lớp 2 trường Tiểu học Đoàn Trị không ngăn được vui sướng khi cầm những cuốn vở mới trên tay. Em thỏ thẻ: "Mấy hôm nay con đi học mà không có vở. Cả hai anh con cũng bị mất vở, mà ba mẹ thì không có tiền để mua". Chia sẻ của em làm nhiều người trong đoàn vô cùng xúc động, thầy Nhứt nói. "Có đi như thế này mới thấy học trò vùng nông thôn còn quá nhiều khó khăn, cần được chia sẻ nhiều hơn nữa".
Cùng với vở, trường Tiểu học Trần Văn Ơn và Báo Thanh Niên đợt này còn vận động được gần 40 thùng sách giáo khoa bậc tiểu học và THCS từ các đơn vị giáo dục trên địa bàn TP Đà Nẵng, 1 tấn gạo và 200 chai nước mắm cho người dân thôn Mỹ Nam (xã Đại Tân, Đại Lộc), cùng gần 100 thùng mì tôm.
Diệu Hiền