Bước ra từ Phòng Kế toán với một biên lai trọn gói 2.070.000 đồng trên tay, SV N.T.H học năm nhất (bậc ĐH) có vẻ mặt bần thần. Nhìn vào tờ biên lai thì thấy, ngoài tiền thư viện phải đóng 100.000 đồng/năm, thẻ SV và các sổ tay đầu năm cộng lại là 100.000 đồng, thì số tiền còn lại được gọi tên là “học phí học kỳ một”. Với 7 môn học gồm 17 tín chỉ nhưng được tính 1.870.000 đồng, tính ra 110.000 đồng/tín chỉ. Vậy trung bình, H. phải đóng đến 374.000 đồng/tháng trong khi mức trần học phí của Bộ GD-ĐT quy định bậc ĐH là 240.000 đồng/tháng. H. tỏ ra băn khoăn: “Bạn em cũng học trường công như em, cũng theo học chế tín chỉ nhưng học phí lại thấp hơn và không phải đóng các khoản như tiền thư viện, tiền mua sách...”.
Không chỉ có các SV năm nhất “kêu trời” với các khoản thu, Thu Hiền - SV bậc trung cấp năm 2 cũng phải đóng 1.700.000 đồng/học kỳ tiền học phí, chưa tính tiền đồng phục, tiền bảo hiểm và các khoản thu khác. Cô SV với vẻ mặt chất phác đến từ Đắk Lắk này tâm sự: “Để lo được tiền học cho em, gia đình đã rất vất vả. Ngoài tiền học, còn rất nhiều các khoản không tính được cụ thể khác như nhà trọ, tiền ăn và sinh hoạt mỗi ngày, giờ lại thêm nhiều khoản thu của trường nên em sợ gia đình không gánh nổi”.
Học phí môn Tin học tại trường cũng... ngất ngưởng, với chứng chỉ A SV phải đóng 490.000 đồng, chứng chỉ B là 510.000 đồng, dù đã bao gồm tiền học phí và lệ phí thi nhưng mức thu này thực tế cũng đắt gấp đôi so với trường khác.
Thu để... đầu tư!
Trả lời PV Thanh Niên chiều ngày 8.10, ông Nguyễn Đình Hưng - Phó phòng Kế hoạch - Tài chính trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, thừa nhận: “Dù không có trong quy định của Bộ nhưng nhà trường vẫn chủ động thu thêm phần cơ sở vật chất để đảm bảo phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và giảng dạy của học sinh, SV và giáo viên trong trường. Đó là các khoản đầu tư trả điện, nước, máy móc, trang thiết bị...”.
Ông Hưng còn nói: “Đó là chưa tính đến chuyện vật giá các hàng hóa ngày càng tăng cao, mà thứ gì cũng tăng! Việc chi tiêu trong trường cũng rất nhiều khoản, chỉ tính riêng số tiền miễn giảm học phí cho SV mỗi năm cũng lên tới 14,9 tỉ đồng, tiền lương cán bộ giáo viên trong trường mỗi tháng cũng gần 10 tỉ đồng. Trong khi đó, nguồn kinh phí Nhà nước cấp mỗi năm chỉ chưa tới 10% so với tổng số doanh thu của trường, và năm nay chỉ hơn 12 tỉ đồng. Vì vậy, rất khó khăn cho chúng tôi trong việc đầu tư này nếu không thu thêm tiền cơ sở vật chất của SV”.
Bên cạnh đó, tiền thư viện theo trường này cũng là một trong các khoản thu để đầu tư. Mỗi năm có trên 32.000 SV theo học tại trường, khoản thu từ tiền thư viện trung bình cũng trên 2,2 tỉ đồng. Và khoản tiền này, theo ông Hưng là được sử dụng để xây dựng thư viện, trang bị nội thất, trả công nhân viên, đầu tư sách, tiền nước, điện... mà tất cả đều phục vụ cho SV. “Trong khi nguồn kinh phí ít, nếu không thu tiền của SV thì không có tiền để đầu tư!”, ông Hưng nhắc lại.
Riêng với 3 cuốn sách Niên giám, Sổ tay SV, Giáo dục định hướng thì SV đào tạo theo tín chỉ phải có để xem thông tin cần thiết! Và muốn có những tài liệu đó thì SV phải đóng tiền để trả cho chi phí thực hiện và in ấn. Ông Hưng cũng đồng ý rằng lệ phí thi lại có tăng so với năm ngoái từ 10.000 đồng lên 15.000 đồng/tín chỉ, nhưng ông giải thích: “Việc thi lại có nhiều khoản phải chi như văn phòng phẩm, thù lao coi thi, chấm thi, nhập điểm, công bố điểm, việc ra đề thi... đó hoàn toàn là một quy trình mới nên phải có tiền để bù đắp vào”.
Và thực tế là những khoản thu được giải thích “hợp lý” như trên đã đè nặng lên vai của SV.
Hà Ánh - Tuyết Vân