Đúng ra đó là “chuyện nhà người ta”, H.Chi không tiện tò mò. Nhưng cái dáng vẻ mỏng manh ốm yếu của chị đồng nghiệp mới mỗi khi hòa vào đám “giặc nữ” ồn ào của Chi, hay lặng lẽ đi trên lề đường một mình, khiến cô gái trẻ cảm thấy... mủi lòng cho cuộc sống hôn nhân. Hỏi A.Thương vì sao một mình hoài như vậy, chị cười hiền lành: “Ông xã nhiều bạn lắm, chơi với ai cũng rất thân nên hay cơm nước với họ, thường để mình hoài như vậy chứ gì”. H.Chi băn khoăn hỏi tiếp: “Đón vợ đi ăn cơm
một bữa không được sao? Hổng lẽ chưa già đã... chán?”. A.Thương lắc đầu: “Không phải vậy. Nhưng mà đó là tính nết, quen rồi sẽ thấy bình thường. Anh ấy còn có nhiều “tật” khác nữa kìa! Có điều tuy hơi vô tư, nhưng là người rất tốt”.
Nhiều cô gái khi sắp kết hôn thường ngấm ngầm quan sát cuộc sống hôn nhân của một vài “tiền bối” để rút tỉa kinh nghiệm cho chính mình sau này. H.Chi là một trường hợp trong đó. Cô hơi hoang mang khi gán ghép hoàn cảnh của mình vào tình trạng của chị bạn, tưởng tượng ra anh chàng người yêu rất chịu khó chiều chuộng mình bây giờ, ngày sau kết hôn sẽ trở lại cuộc sống như một anh chàng... chưa hề có người yêu, với các “chiến hữu” không bao giờ thiếu. Và cô sẽ thành một phiên bản của A.Thương, luôn thui thủi một mình.
A.Thương cũng cảm nhận được ý nghĩ của cô đồng nghiệp trẻ, bởi vì những câu hỏi lòng vòng của cô cũng chính là những băn khoăn mà A.Thương gặp phải trước khi khoác áo cô dâu. Thế rồi trải qua một thời gian làm vợ, làm mẹ, những điều trước kia từng nghĩ là “không thể chấp nhận được, phải đối thoại hoặc... đối đầu” thì đến nay lại thấy bình thường khi đã phát hiện ra những khía cạnh khác khiến cuộc sống dễ chịu hơn. “Ông xã không dành nhiều thời gian ở cạnh mình nhưng luôn lo lắng chu đáo mọi việc mình cần đến. Sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, hay ngày kỵ giỗ của gia đình hai bên, anh ấy đều nhớ và thể hiện rất tròn vai. Với lại, anh ấy chỉ ham la cà với bạn bè chứ tuyệt nhiên không lăng nhăng bồ bịch, lại rất thương con, lo cho bé không thiếu thứ gì. Đối với mình vậy là quá tốt. Còn nữa, mình cũng có nhiều niềm vui riêng và nếu muốn cũng có thể tìm thấy nhiều hơn nữa, chứ không phải đang tiếp tục một cuộc sống buồn tẻ”, A.Thương chân thành chia sẻ với cô đồng nghiệp trẻ của mình.
“Phụ nữ có khuynh hướng gia đình, nhưng một cặp vợ chồng suốt ngày “hướng nội” thì dễ sinh ra nhàm chán”, câu nói của anh K.Đ đã “trình diễn” trước mắt vợ một người đàn ông khác hơn chị từng biết: người luôn sẵn sàng cùng chị lau cửa sổ, cọ rửa sàn nhà, lặt rau làm bếp thuở mới yêu nhau. Không phải những hành động trước đây là màu mè, hay thái độ bây giờ là sắp “chán cơm thèm phở”, mà K.Đ hy vọng người vợ trẻ của mình hài lòng với cuộc sống theo một hướng khác - đó là ngoảnh đầu nhìn thêm ở đâu đó bên ngoài cánh cổng căn nhà, với một số thú vui có đồng nghiệp, bạn bè, có công việc, những mối quan hệ mới góp phần làm cuộc sống phong phú thêm lên. Người vợ ban đầu cảm thấy lạ lẫm, không khỏi hoang mang, nhưng trải qua một thời gian chị cảm nhận tình cảm gia đình vẫn rất tốt, thì mới tạm yên tâm. Chị cũng bắt đầu nối lại quan hệ với nhiều người bạn học thuở xưa, đều đặn đến lớp yoga, mỗi tuần tranh thủ “trốn con” một buổi để đi làm đẹp hoặc cà phê với bạn bè, có khi là với... chính ông xã của mình. Còn một số kế hoạch dang dở đã lâu, chị sắp xếp thời gian kết nối lại. “Có thể hôn nhân không như trước đây mình tưởng tượng. Nó chứa đựng nhiều điều mình chưa từng biết, vẫn đang khám phá, nhưng quan trọng hơn hết là mình cảm thấy cũng dễ tiếp nhận. Mỗi người nên tự tạo niềm vui cho chính mình, khiến người xung quanh cũng được vui lây”.
Nhiều người đánh đồng sự hài lòng đồng nghĩa với cam chịu, vì khó tìm ra một hướng rẽ, lại càng khó làm lại từ đầu khi tuổi thanh xuân đã dần rơi rớt với thời gian. Nhưng nếu nhìn cuộc sống theo hướng tích cực, hãy dành cho một vấn đề xấu một nhận xét lạc quan nhất có thể, thì các cô mới phát hiện ra rằng thực ra mình không phải đang làm vui cho ai đó, cũng không phải gượng gạo nài ép bản thân “sống qua ngày”, mà biết hài lòng có thể nói là một biện pháp thư giãn rất tốt, gạt bỏ được rất nhiều đố kỵ, bon chen...
Đăng Khôi