Phường 14, Q.Tân Bình (TP.HCM) nơi tôi ở, hai vợ chồng tôi ngoài tiền trường và các khoản "tự nguyện" lo cho hai con đi học, nay lại phải đóng tiền cho UBND phường với các khoản cho quá nhiều quỹ như sau: quỹ người già, quỹ người nghèo, quỹ hội phụ nữ, quỹ vì trẻ em, quỹ khuyến học, quỹ hội chữ thập đỏ, quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ an ninh quốc phòng, quỹ phòng chống lụt bão và quỹ tổ dân phố. Cũng lên danh sách, đóng tiền và ký tên vào giấy. Số tiền đó đi đâu có trời mới biết.
(nunapht...@yahoo.com)
Cấm... nhưng cứ buôn bán
Đọc bài Thêm một khu phố có “luật ngầm” trên Thanh Niên ngày 18.9 tôi nhận thấy, ở địa phương tôi đoạn hẻm nối từ đường Bạch Đằng (hẻm 194) đến đường Bùi Đình Túy (hẻm 125) tuy nhỏ xíu vậy mà hàng trăm hộ dân tại chỗ, hàng trăm người bán hàng ở nơi khác đến lập chợ và chợ vẫn nghiễm nhiên tồn tại. Cách giải quyết của chính quyền là treo một băng-rôn kêu gọi "cấm buôn bán". Thỉnh thoảng có vài nhân viên phường xuống đó đứng chơi. Tôi không tin là phường ta "hiền" đến như vậy. (hoangchuong...@gmail.com)