- Tình yêu có biến thành thù hận hay không chẳng dính dáng gì nhiều đến “phương pháp” chia tay, dù rằng một sự chia tay khéo léo sẽ giúp người trong cuộc ít bị tổn thương hơn. Cái tạo nên sự hận thù trong lãnh vực tình cảm là sự dối trá, sự lừa gạt, sự lợi dụng,... và nếu em chia tay một người nào đó vì những điều kể trên thì không có một “phương pháp chia tay” nào đạt được “mục đích êm thấm” cả.
* Anh Bồ Câu ơi, đâu phải tình bạn khác giới nào cũng có thể biến thành tình yêu được phải không anh? (nho mai mai, yahoo)
- Đúng vậy. Nếu mọi tình bạn khác giới đều biến thành tình yêu hết ráo thì con trai và con gái chỉ có thể kết hôn với nhau chứ đâu có cơ hội kết bạn với nhau được. Mà điều đó thì phi lý quá!
|
|
Minh họa: Dad
|
*
Tại sao người này yêu một người kia hở anh? Khi anh yêu ai đó, anh có cắt nghĩa được tại sao anh yêu người ta không? (lovely angel, yahoo)
- Dĩ nhiên nếu cố thì anh cũng có thể cắt nghĩa được. Nhưng qua ngày hôm sau cách cắt nghĩa của anh lại không giống cách cắt nghĩa của ngày hôm trước. Và nếu anh tìm cách cắt nghĩa mười lần thì nhiều khả năng sẽ có tới... mười một đáp án khác nhau em à.
* Chắc chắn là hôn nhân không đẹp bằng tình yêu, đúng không anh? (sao choi halley, gmail)
- Chẳng có gì chắc chắn cả! Quan trọng là ở cách định nghĩa cái đẹp, và tùy vào hoàn cảnh và góc nhìn của mỗi người. Một người con trai lấy được người con gái mình yêu có thể “đại ngôn” rằng hôn nhân “xấu xí” hơn tình yêu nhưng nếu không lấy được cô gái đó thì anh ta khóc sưng cả mắt, thậm chí có thể anh ta đã tự tử từ đời tám hoánh nào rồi!
|
|
Minh họa: Dad
|
*
Anh Bồ Câu ơi, tại sao ai cũng luyến tiếc mối tình đầu hở anh? (sao choi halley, gmail)
- Bởi vì mối tình đầu là mối tình chưa kịp bắt mình nai lưng ra kiếm tiền, giặt đồ, đi chợ, rửa chén, dỗ con và thỉnh thoảng dọa ra tòa ly hôn như mối tình cuối chứ sao!
* Yêu người ta mà không dám tỏ tình, buồn quá anh ơi! (ke da nghi, yahoo)
- Tỏ tình xong và bị từ chối, còn buồn hơn đó em!
* Nhỏ bạn mới quen cho em số điện thoại ở nhà nhưng em không dám gọi dù rất muốn. Em sợ người nhấc máy ở đầu dây bên kia không phải là nhỏ mà là ba nhỏ hay mẹ nhỏ thì khốn. Em định giao hẹn với nhỏ, khi em gọi điện thoại cho nhỏ, em sẽ để chuông reo ba lần rồi cúp máy. Nhận được tín hiệu đó, nhỏ sẽ đến bên điện thoại chờ em gọi lại. Anh thấy cách của em có thông minh không? (lang tu vo danh, yahoo)
- Quá thông minh, với điều kiện khi chuông chưa kịp reo hết ba hồi, ba hoặc mẹ của nhỏ đừng nhấc máy lên.
Anh Bồ Câu
anhbocau_btn@yahoo.com.sg