(TNO) Tối 12.9, tại Hội Mỹ thuật TP.HCM (218A Pasteur, Q.3, TP.HCM) đã khai mạc triển lãm Riêng chung của Modern Wind - nhóm 27 sinh viên của trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM.
50 tác phẩm riêng biệt với nhiều chất liệu từ sơn dầu, sơn mài, bột màu, graphic, sắp đặt, video art... là nỗ lực nhằm ghi dấu ấn của Modern Wind. Họa sĩ Uyên Huy - Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM nhận xét: "Triển lãm Riêng chung có nhiều khuynh hướng sáng tác, bám cuộc sống với từng cái nhìn riêng, có nhiều ý tưởng mới nhưng dĩ nhiên là các bạn ấy cần phải có thêm thời gian để hoàn thiện hơn".
Thành lập từ năm 2005, đây là lần đầu tiên Modern Wind có một cuộc triển lãm quy mô như thế. 27 thành viên Modern Wind đều đang là sinh viên năm cuối nên Riêng chung được xem như một lời hẹn ước: hàng năm sẽ chọn ngày 12.9 để quy tụ nhau lại trong cuộc triển lãm nhóm.
Trần Đức Minh, thành viên Modern Wind chia sẻ: "Triển lãm là những nỗ lực của mọi người, sự cố gắng của những họa sĩ trẻ cho tương lai để mang lại ngọn gió mới, sức sống mới, tất cả vì nghệ thuật". Còn theo Thơ Thơ (cũng là một thành viên của nhóm Modern Wind): "Những tâm hồn khác nhau nhưng lại yêu thương nhau trên cùng một con đường nghệ thuật. Riêng chung ra đời, kết nạp và dung hòa để tạo thêm hương vị cho cuộc sống, để mỗi người tìm và khám phá ra cái riêng của chính mình vẫn có thể hòa nhập mà không hề hòa tan trong cái chung của một tập thể...".
Triển lãm kéo dài đến ngày 21.9.
Duy Thủy