- Nhanh hay chậm trong chuyện này không lệ thuộc vào thời gian quen nhau dài hay ngắn mà căn cứ vào mức độ tình cảm của hai bên dành cho nhau đã chín muồi tới đâu. Nếu quen nhau hai, ba năm mà mối quan hệ chỉ dừng ở mức tình bạn thì hôn nhau cũng là “quá nhanh”, thậm chí kỳ cục. Còn nếu quen nhau một tháng mà cả hai trái tim đều thấy rung động, mỗi người này đều phát hiện mình không thể sống thiếu người kia thì nụ hôn là dấu hiệu của sự trao gửi, hứa hẹn và tin cậy, như vậy không thể gọi là “nhanh”. Người phương Tây bảo “nụ hôn là dấu chấm trên đầu chữ I trong động từ IU”. Cái dấu chấm đó, khi nào cảm thấy lòng “iu iu” thì người ta nhắm mắt nhắm mũi người ta “chấm”, chứ đâu có ai ngồi đó mà gặng tới gặng lui “quen nhau bao lâu rồi nhỉ? đã “chấm” được chưa?”.
* Trong tình yêu, thất bại có phải là mẹ của thành công không hở anh? (chu chi nhuoc, yahoo)
- Trong lĩnh vực tình yêu, thất bại chưa chắc đã là mẹ của thành công mà có thể là mẹ của... những thất bại tiếp theo nếu chúng ta không tỉnh táo hoặc không lượng sức mình. Và thành công cũng có thể được sinh ra từ một bà mẹ khác chứ không nhất thiết là từ thất bại.
* Theo anh, một đôi vợ chồng ngày nào cũng to tiếng với nhau thì họ có sống với nhau lâu bền được không. Đến một lúc họ sẽ chấm dứt chuyện đó hay họ cứ to tiếng hoài hoài như vậy cho đến già? (chim chich choe, yahoo)
- Họ sẽ chấm dứt thôi, em yên tâm đi! Dưới tác động của thời gian và tuổi tác, rồi sẽ tới một ngày họ chỉ khào khào với nhau thôi, hơi sức đâu mà to tiếng mãi được.
* Một người con trai em quen trên mạng nói là yêu em, theo anh thì em có nên tin lời anh ấy không? (thien than be nho, yahoo)
- Nếu người ta nói “yêu trên mạng” thì em cứ việc “tin trên mạng”, thậm chí nếu muốn tụi em có thể... “cưới nhau trên mạng”, chuyện đó không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới hết. Còn khi gặp nhau ngoài đời, tình yêu và niềm tin dĩ nhiên sẽ được đánh giá lại từ đầu, dưới một thứ thước đo khác - thước đo thật chứ không phải là thước đo ảo như trên kia.
* Anh Bồ Câu ơi, tại sao mỗi khi đứng trước bất cứ người con gái nào mà em cảm thấy yêu yêu, em đều mất tự tin hở anh? (le hoang long, yahoo)
- Bởi vì nếu em “tự tin” khi đứng trước cô gái đó, nếu em thấy mình tỉnh queo, tim không thèm đập mạnh, trán không thèm lấm tấm mồ hôi thì em đâu có yêu cô ta!
Anh Bồ Câu