- Tìm hiểu xem cô ta đã... có chồng chưa!
*Theo anh, trong ngày sinh nhật con gái thích con trai tặng quà gì? (mat troi phuong xa, yahoo)
- Nếu người con gái đó thích người con trai đó thì người con trai tặng bất cứ món quà gì người con gái cũng thích hết em à!
*Em rất thích trò chuyện với anh ấy qua điện thoại. Anh ấy nói chuyện trong điện thoại rất ấm áp, dễ thương, nhưng khi gặp nhau ở ngoài anh ấy nói chuyện không được ấm áp như thế nữa. Tại sao vậy hở anh? Em có nên tiến tới hôn nhân với một người vậy không? (mach ngoc thanh, yahoo)
- Tại sao vậy ư? Có thể tại... ống nghe điện thoại lọc âm thanh quá tốt. Tiến tới hôn nhân cũng tốt thôi, nhưng vợ chồng ở chung một nhà mà chuyện gì cũng nói với nhau qua điện thoại thì hơi bất tiện!
*Em mải nghĩ tới cô ấy, đến mức đi ngoài đường bị vấp té hoài, như vậy có khờ quá không anh? (yeu mot nguoi, yahoo)
- Không những khờ mà còn nguy hiểm. Coi chừng em rớt xuống miệng cống thì tình yêu này không dẫn tới đám cưới mà dẫn tới... đám ma đó! Cẩn thận nghe em!
*Em nằm mơ thấy mình hôn một cô bạn cùng công ty, vậy là em có lỗi với cổ phải không anh? (tran dai dong, gmail)
- Giấc mơ không có tội. Chẳng ai bỏ tù một người vì người đó nằm mơ thấy mình... giết người cả. Em chỉ có lỗi khi thức giấc sau cơn mơ, không chịu ngồi dậy ngay mà kiếm cớ ngủ ráng để hy vọng mình sẽ làm một chuyện gì đó “có lỗi” nặng hơn trong giấc mơ kế tiếp.
|

Ảnh minh hoạ: Dad
|
*
Có một người bạn chung lớp lúc nào cũng giúp đỡ, lo lắng cho em, nhưng em không thích chút nào. Em đã nói với bạn ấy rất nhiều lần là em không thích bạn ấy, bạn ấy nói em không thích mặc em, bạn ấy vẫn thích em! Em phải làm sao đây anh? (hoa diu dang, yahoo)
- Anh nghĩ em cần phải kiên quyết hơn về thái độ. Hẳn em phải đồng ý nhận sự giúp đỡ thì người ta mới giúp đỡ em được, nếu em khăng khăng từ chối thì sẽ không ai tác động vào cuộc sống của em được hết. Anh nghĩ có lẽ tính em ưa cả nể. Cả nể trong lãnh vực tình cảm là điều tối kỵ, vì nó sẽ gây nên bao rắc rối về sau.
*Anh Bồ Câu ơi, khi xa người đó em thấy rất nhớ mà khi gặp mặt em lại chẳng có cảm giác gì cả. Như vậy có phải là yêu không anh? (den sau mot nguoi, yahoo)
- Yêu ư? Anh chưa từng biết một tình yêu nào kỳ cục như vậy. Nếu vậy mà là yêu thì chẳng lẽ hai người yêu nhau phải luôn ở xa nhau để nuôi nấng cảm giác nhớ nhung, còn mỗi khi lại gần thì hỏng bét?
Anh Bồ Câu