- Cái đó dân gian kêu bằng “dễ người dễ ta, khó người khó ta”. Em dễ thì người ta dễ, em “làm khó” người ta thì người ta “làm khó” lại chứ sao!
* Em là sinh viên năm thứ ba. Em khá đẹp trai nên được nhiều bạn gái trong trường để ý. Nhưng em không biết nên tỏ tình với cô nào: cô bạn cùng lớp, cô bạn năm thứ hai (sau em một lớp) hay cô bạn năm thứ nhất (sau em hai lớp). Anh “cố vấn” giùm em được không? (truong dai nghia, gmail)
- Được. Theo anh, em không nên tỏ tình với cô nào hết. Không yêu người ta thì tỏ tình làm chi! Nếu em thực lòng yêu cô nào trong ba cô đó, chắc chắn em sẽ không quan tâm đến chuyện cô ta học năm thứ mấy, cũng chẳng phân vân đến mức viết thư cho anh Bồ Câu!
*Em rất thích nhỏ, nhưng không dám ngỏ lời với nhỏ vì em lớn hơn nhỏ đến 7 tuổi. Theo anh, nếu em nói em yêu nhỏ, nhỏ có chê em... “già” không anh? (mai mai yeu em, yahoo)
- Cái đó em phải hỏi nhỏ kia chứ sao lại hỏi anh! Anh nói “không”, nhỏ nói “có”, anh nói “có” còn nhỏ nói “không” thì sao!
*Em và bạn gái vừa chia tay. Nhưng em và cô ấy sắp gặp mặt nhau trong tiệc sinh nhật sắp tới của một người bạn chung. Theo anh, em nên làm gì khi gặp lại cô ấy? Em vẫn còn tức cô ấy lắm! (le long thuong, yahoo)
- Em không nên làm gì hết. Làm gì trong lúc vẫn còn tức giận rất dễ... làm bậy em à!
* Một người con trai sáng nào cũng gửi tin nhắn đánh thức mình dậy, có phải là hắn thích mình không anh? (thien than ho menh 92, yahoo)
- Điều đó còn tùy. Nếu hắn gửi tin nhắn đánh thức mình trong lúc mình vẫn còn muốn ngủ tiếp thì hắn “ghét” mình đúng hơn là “thích” mình!

Minh hoạ: Dad |
* Em thích hắn nhưng không dám nói. Tuần trước, em làm bộ chọc hắn “Để tui giới thiệu ông cho nhỏ H. nha”. Hổng ngờ hắn gật đầu “Ờ, nhỏ H. trông cũng hay hay, giới thiệu cho tui đi”. Sao kỳ vậy anh? (tieu thu kieu ky, yahoo)
- Có gì đâu mà kỳ. Hành động của em gọi là “vẽ đường cho hươu chạy”, ông bà mình đã định nghĩa từ lâu rồi.
*Anh Bồ Câu ơi, con gái mà tỏ tình trước là “khùng” phải không anh? Bạn em nó nói vậy đó! (meo con de thuong 90, yahoo)
- Đâu có. Yêu mà không dám tỏ tình, để người con gái khác nhảy vô tỏ tình trước mình, mới đúng là “khùng”.
Anh Bồ Câu