- Nụ hôn là kết quả của sự thăng tiến tình cảm. Hai người mến nhau đến một mức nào đó sẽ cảm thấy nếu chỉ dùng đôi môi để nói qua nói lại thì không diễn tả hết tình cảm trong lòng, phải dùng đôi môi để hôn qua hôn lại thì mới bộc lộ hết niềm thương nỗi nhớ. Một cô gái đi chơi với mình ba lần nhưng tình cảm cô ấy dành cho mình vẫn “dẫm chân tại chỗ” thì chưa thể hôn được, nếu em hôn đại thì rất có thể sẽ không có lần đi chơi... thứ tư đâu đấy!
* Anh Bồ Câu ơi, một người con gái chia tay em vì cho là hai đứa không hợp, rồi một thời gian sau cô gái ấy nói tự nhiên mấy ngày nay thường hay nghĩ đến em và mỗi lần nghĩ là lại thấy đau tim. Cô gái ấy có bị sao không hở anh? (tinh ban don phuong, yahoo)
- Cổ nói rồi đó: cổ bị đau tim!
* Cô ấy là dân thành phố, còn em ở quê lên đây học. Theo anh, nếu em ngỏ ý với cô ấy thì cô ấy có nhận lời không? (thuyen tren song, yahoo)
- Sẽ nhận lời, nếu cô ấy... yêu em. Khi yêu, đâu có ai nghĩ người mình yêu xuất thân từ nông thôn hay thành phố. Ba trăm năm trước, Sài Gòn cũng là vùng khỉ ho cò gáy đó thôi.
* Hắn mới gặp em lần đầu tiên mà đã quả quyết là sẽ không bao giờ quên em. Hắn có ý gì vậy anh? (co gai khong biet yeu, yahoo)
- Hắn muốn khoe hắn có trí nhớ siêu đẳng!
* Anh Bồ Câu ơi, thích một ai đó có phải là yêu? Nếu đúng thì sao em thấy tình yêu của em không vững vàng chút nào? Liệu em có phải là một người không chung thủy không? Em rất sợ mình là người như vậy, anh à. (lo lem buon, yahoo)
- Thích dĩ nhiên không phải là yêu. Cho nên, lúc thích người này lúc thích người khác là chuyện bình thường, và điều đó dĩ nhiên cũng không liên quan gì đến khái niệm chung thủy. Chúng ta có thể thích rất nhiều người nhưng khi yêu bao giờ chúng ta cũng chỉ yêu một trong những người chúng ta thích mà thôi.
* Anh Bồ Câu ơi, anh sẽ làm gì khi gặp lại người yêu cũ? Em rơi vào trường hợp đó, lúng túng quá anh ơi! (hoang tu hoa tinh, yahoo)
- Anh sẽ làm gì ư? Anh sẽ mua kẹo cho mấy đứa con của cô ta! Em bắt chước anh đi, hết lúng túng liền à!
* Em thích nhỏ. Chuyện gì em cũng quan tâm và nghĩ tới nhỏ. Vậy mà giờ đây nhỏ lại nói với em rằng “sự quan tâm của anh dành cho em là thừa". Anh coi có đau lòng không? (gayzin_sus,yahoo)
- Đau.
Anh Bồ Câu
anhbocau_btn@yahoo.com.sg