*
Anh Bồ Câu ơi, làm sao để một cô gái yêu mình hở anh? (tap yeu, yahoo)
- Trước tiên mình hãy tỏ ra đáng yêu!
* Một hôm hắn vào lớp, chân đi cà nhắc. Em hỏi tại sao, hắn bảo hắn mới vừa té xe. Em hỏi sao té, hắn bảo tại thấy em đi ngang qua, hắn mải nhìn em nên đâm xe vô gốc cây. Hắn nói vậy là thật hay hắn kiếm cớ tỏ tình với em hở anh Bồ Câu? (co gai da nghi, yahoo)
- Thật hay giả, trong cả hai trường hợp, cũng đều có ý tỏ tình. Hắn muốn nói em đã làm hắn trầy xước thể xác (chắc hắn xuýt xoa ghê lắm phải không?), cho nên đừng làm hắn “trầy xước tâm hồn” nữa.
* Em rất thích cô ấy, rủ cô ấy đi xem phim cả chục lần đều bị cô ấy từ chối. Tới lần thứ mười một, hên làm sao cô ấy lại nhận lời. Nhưng khi ngồi cạnh cô ấy trong rạp, tự nhiên em run quá anh ơi. Em hổng biết lần sau có nên rủ cô ấy đi nữa không? (lang tu vo danh, yahoo)
|
|
Minh họa: Dad
|
- Sao lại không nên! Có điều vô rạp chiếu phim thì chỉ lo xem phim, đầu óc đừng nghĩ ngợi vẩn vơ đến chuyện... đóng phim, em sẽ hết run liền à.
* Anh Bồ Câu ơi, anh khai thiệt đi! Anh chưa bao giờ cảm thấy “yêu yêu” một bạn đọc nữ nào của mục Vườn Hồng thật sao? (chich choe de thuong, yahoo)
- Làm sao “cảm thấy yêu yêu” một ai đó khi mình chưa thấy mặt, cũng như chưa nghe giọng nói của người ta hở em? Đó là chưa kể, các bạn đọc nữ viết thư đến mục Vườn Hồng là để hỏi ý kiến của anh Bồ Câu về chuyện tình của họ và bổn phận của anh Bồ Câu là giúp các đôi lứa quay lại với nhau. Chứ lúc nào cũng lăm lăm “nhảy vô xí chỗ” một cách ngang phè thì đó là anh Diều Hâu chứ đâu phải anh Bồ Câu!
* Số em giống con rệp quá anh ơi! Em tỏ tình với ba cô gái, cô nào cũng nói “Em chưa nghĩ đến chuyện tình cảm”. Vậy là sao hở anh? Mẫu câu này, em nghe riết thấy quen quen. Vì vậy em không dám tỏ tình lần nữa với cô thứ tư, sợ cũng lại nghe câu đó quá! Anh có cách nào chỉ cho em phân biệt được một cô gái “chưa nghĩ đến chuyện tình cảm” với một cô gái “đang nghĩ đến chuyện tình cảm” không? Có vậy em mới khỏi bị “hố”! (chang trai xu khac, yahoo)
|
|
Minh họa: Dad
|
- Chỉ có cách duy nhất là em phải làm cho cô gái đó cảm thấy rung động. Lúc đó em sẽ biến một cô gái “chưa nghĩ đến chuyện tình cảm” thành một cô gái “nghĩ đến chuyện tình cảm”. Chứ tìm một cô gái “đang nghĩ đến chuyện tình cảm” sẵn rồi thì quá dễ nhưng nếu cô ấy “đang nghĩ đến chuyện tình cảm” với... một chàng trai khác thì có ích gì!
* Có phải khi chia tay, người con gái sẽ đau khổ hơn người con trai? Như vậy, con gái lúc nào cũng thiệt thòi hết anh hở? (chiec la mua thu, yahoo)
- Chuyện này khó nói lắm. Khi một cuộc tình tan vỡ, người đau khổ là người không chủ động chia tay, chứ không phải vì người đó là con gái hay con trai em à.
Anh Bồ Câu
anhbocau_btn@yahoo.com.sg