Gần đây em muốn chia tay với người ấy vì mẹ em không đồng ý nhưng em cũng muốn thuyết phục mẹ em để bà chấp nhận tình yêu của chúng em. Em có một cô bạn thân và thường kể hết tâm sự của em cho cô ấy nghe.
Cô ấy luôn an ủi động viên em phải đấu tranh cho tình yêu. Nhưng gần đây mỗi khi em và người yêu nói chuyện với nhau qua yahoo, cô bạn thân của em cũng online để nói chuyện với anh ấy và em, nhưng về sau này mỗi khi người yêu em online để nói chuyện với em, cô ấy luôn ẩn nick, không nói chuyện với em nữa mà chỉ nói chuyện với người yêu của em thôi. Em không hề biết cô ấy đang nói chuyện với người yêu em nếu anh ấy không nói cho em biết là cô ấy đang online và nói chuyện với anh ấy. Em cảm thấy rất buồn và có cảm giác như cô bạn thân đang lừa dối em. Em phải làm gì bây giờ? Anh giúp em với. Cám ơn anh rất nhiều. (thanh binh, yahoo)
- Trước khi kết luận về cô bạn, điều quan trọng là em phải xác định cô ấy đã nói những gì với bạn trai của em. Nhưng xét về cách thức có vẻ “mờ ám” kia, anh e rằng cô ấy không phải là bạn tốt của em. Làm gì bây giờ ư? Đã là bạn bè thì em cứ nói chuyện thẳng thắn với cô ấy như... hai người bạn. Để xem cô ấy nói thế nào. Lúc đó quyết định thái độ của mình cũng không muộn.
|

Minh họa: Dad
|
* Em có một người bạn học theo đuổi em gần 2 năm nhưng em đã từ chối vì nghĩ mình không yêu cậu ấy. Rồi một ngày em phát hiện ra mình thật sự rất thích cậu ấy, làm gì em cũng nghĩ đến cậu ta, lúc đó em mới biết cậu ta vừa mới nhận lời tỏ tình của một cô bạn cùng lớp. Theo anh em nên làm gì? Em đang rất rối, anh giúp em với! (mot em gai, yahoo)
- Nếu trước đây em từng nghĩ rằng em không yêu một người nào đó, rồi bây giờ em lại nghĩ em rất yêu người ta thì tình cảm của em chưa chắc đã rõ ràng, chín chắn. Anh e rằng khi phát hiện cậu bạn đã có người yêu, em mới cảm thấy hụt hẫng và nghĩ đến cậu ấy nhiều hơn, chứ không phải là ngược lại. Đôi khi đó chỉ là cảm giác mất mát, chứ chưa hẳn là dấu hiệu của tình yêu, em nên suy nghĩ kỹ.
* Anh Bồ Câu ơi, mình không quen biết người ta mà mở miệng rủ người ta đi chơi thì có sao không hở anh? (boy da tinh, yahoo)
- Thì người ta không đi chứ sao!
 |
|
Minh họa: Dad
|
*
Em mới chia tay với nhỏ. Bây giờ mỗi khi gặp nhỏ, em tìm cách chọc tức nhỏ cho bõ ghét. Anh thấy có nên không? (lai van sanh, gmail)
- Chọc tức nhỏ để làm gì? Nếu em chọc tức mà nhỏ... không thèm tức, có khi em sẽ càng tức thêm. Thôi, bỏ quách ý nghĩ vớ vẩn đó đi em. Để thời gian và tâm trí chinh phục một nhỏ nào xinh hơn nhỏ đó anh thấy còn hay hơn!
* Em rất mến cô ấy nhưng cô ấy tuyên bố chỉ thích những người lớn tuổi hơn cô ấy. Mà em thì bằng tuổi với cô ấy. Em phải làm sao hở anh? (ly tieu long, yahoo)
- Làm cho mình trẻ lại mới khó, chứ làm cho mình già đi có khó gì đâu em.
Anh Bồ Câu
anhbocau_btn@yahoo.com.sg