Chiến tranh - hòa bình, sự sống - cái chết, bình yên - bất trắc, cổ xưa - hiện đại... đã đối thoại với nhau qua ba nhiếp ảnh gia Võ An Khánh (với tác phẩm Quân y dã chiến, Lớp bồi dưỡng chính trị), Chu Chí Thành (Jane Fonda thăm thành phố dệt Nam Định, Khu phố đầu bến Phà Bính), Đoàn Công Tính (Hoa nở trên chiến hào, Vượt thác băng ghềnh) và Lê Hồng Linh (Hàng rào), Ngô Đình Trúc (Không tên), Kevin German (Không đề), Hưng Trần (POV), Bình Danh (Không đề), Đào Nguyên Thạch Thảo (Không đề).
Triển lãm đã chia sẻ một phần ký ức của nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Khánh: "Làm ảnh thời bao cấp không hề dễ dàng, mua được cuốn phim là khó lắm. Một cuộn phim chỉ có 8 hoặc 12 kiểu. Sự kiện dù quan trọng đến đâu cũng phải đắn đo lắm và chỉ chụp một tấm ảnh thôi. Những ảnh tư liệu chiến tranh, hồi đó mình chỉ suy nghĩ góp sức cho kháng chiến thì làm thôi, và làm sao đem lại lòng tin, sự đoàn kết cho quần chúng. Người trẻ bây giờ có nhiều điều kiện hơn chúng tôi. Tôi thích sự sáng tạo của những người trẻ, mình học hỏi được giới trẻ nhiều lắm".
Tiếp cận với tác phẩm Hoa nở trên chiến hào của Đoàn Công Tính, nhiếp ảnh gia Lê Hồng Linh đã gởi đến triển lãm Hàng rào với sự nhìn nhận: "Cuộc sống luôn có nhiều "màu sắc", có quá khứ - hiện tại, bình yên - bão tố. Và cuộc sống luôn có những giới hạn, có những giới hạn không nên vượt qua. Tôi thấy được tiếng nói chung giữa các thế hệ. Mỗi người có cái nhìn về cuộc sống theo cách riêng của họ. Với các tác giả trẻ, tôi chỉ có một chia sẻ rằng nghệ thuật nên định hướng cho người ta đến điều tốt đẹp hơn, đến sự tươi sáng hơn".
Duy Thủy