Gần đây, văn học mạng đã lôi cuốn khá nhiều người đọc. Những tác phẩm từ mạng được in thành sách, hầu như cuốn nào cũng được bạn đọc hưởng ứng và có số bản in khá cao. Điển hình là Keng và hai cuốn sách mà giới trẻ rất thích.
Ngay cả người lâu năm trong nghề cũng khen cô có cách viết hiện đại, đáp ứng được nhu cầu đọc của giới trẻ. Còn Nguyễn Thị Thu Hiền là một cái tên hoàn toàn mới, thậm chí chưa hề xuất hiện đình đám trên mạng như nhiều tác giả trẻ khác, nhưng tác phẩm đầu tay của cô vẫn khiến người đọc tìm thấy nhiều điều thú vị.
Cô gái Hà Nội thuộc thế hệ 8X này, theo lời giới thiệu của nhà xuất bản, dù mới viết văn lần đầu, đã khá chắc tay, với cách dẫn chuyện nhiều lôi cuốn. Ba mươi tình tiết mà cô nêu ra trong sách có nội dung hết sức gần gũi với cảnh sống của nhiều gia đình. Những cô gái trẻ đang yêu, những cô dâu mới về nhà chồng có thể tìm thấy mình trong những sinh hoạt rất đời thường, trong cách nói năng, cư xử, và ngay cả trong cảm xúc của từng hoàn cảnh.
Văn của Hiền có lúc huỵch toẹt, đáo để kiểu “gái Hà Nội”, nhưng cũng có lúc đầy chua xót, cam chịu, đúng chất của loại “văn nhật ký”, viết để trải lòng. Chính sự thật thà, có khi trần trụi trong từng câu chuyện khiến tập sách được người xem cứ tiếp tục lật từ trang này sang trang khác. Người đọc muốn theo dõi tiếp để xem cô dâu trẻ này cư xử, ứng phó ra sao trong mọi tình huống với anh chồng vô tâm, hời hợt, và bà mẹ chồng rất “đắng” ấy. Khi lấy chàng thu hút người đọc, có lẽ ở cách đối đáp trong từng câu chuyện. Tác giả đã gần như “bê nguyên xi” mọi ứng xử, nói năng, cảm xúc vào trang viết, khiến các tình tiết hết sức sống động như thể đang diễn ra trước mặt người đọc. Và người đọc bỗng chột dạ, tự nghĩ đến bản thân mình.
Những người chồng trẻ có thể đọc để biết phần nào tâm tư, tình cảm và suy nghĩ của vợ khi sống trong nhà chồng, để “điều chỉnh” thái độ cư xử của mình cho hợp tình, hợp cảnh hơn. Cũng như thế, các cô dâu trẻ có thể rút ra từ những chuyện dở khóc dở cười trong sách, bài học về cách ứng xử, nhường nhịn cho mình.
Khi lấy chàng, ta đã biến từ con người này thành con người khác một cách có hệ thống và ta phải yêu hệ thống đó. Để có được một mái ấm hạnh phúc thật chẳng dễ dàng gì nhưng ta vẫn quyết phải làm bằng được. Dù có phải đổ máu vì gai của hoa hồng thì ta vẫn có những giây phút ngắm nhìn và thưởng thức vẻ đẹp của hoa. Đó là tất cả những gì mà Nguyễn Thị Thu Hiền đem đến cho người đọc qua tác phẩm đầu tay của cô.
Hải Khanh
(*) Đọc "Khi lấy chàng", truyện của Nguyễn Thị Thu Hiền, NXB Trẻ, 2009.