Ký ức về quê hương Việt Nam bao gồm 84 tranh sơn mài, sơn dầu, lụa... và 230 ký họa của hai họa sĩ Quách Phong (sinh năm 1938) và Huỳnh Thị Kim Tiến (sinh năm 1952), trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97A Phó Đức Chính, Q.1) kéo dài đến 30.7.
Theo họa sĩ Quách Phong, "Ký ức về quê hương Việt Nam là lời cảm ơn tôi gửi đến bạn bè, nghệ sĩ. Và là sự tổng kết công trình sáng tạo từ năm 1963 đến nay". Triển lãm trưng bày nhiều ký họa kháng chiến của họa sĩ Quách Phong. "Những ký ức xưa không nên hư cấu mà phải dùng phương pháp tả thực như là một chứng tích. Cuộc sống hàng ngày, cái cũ đã, đang và sẽ mất đi. Cái mới thì nảy sinh theo từng ngày, nên dùng phương pháp trừu tượng và lập thể để diễn tả, để cấu trúc cái cũ thành cái mới, để nói hiện tại và tương lai đều phù hợp", họa sĩ Quách Phong chia sẻ.
Một cuộc triển lãm khác, chỉ diễn ra trong hai ngày (18 và 19.7) tại Nhà trưng bày và triển lãm TP.HCM (92 Lê Thánh Tôn, Q.1) là của một tác giả trẻ. Lấy ý tưởng từ chiến thắng Điện Biên Phủ và niềm yêu mến với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, họa sĩ Võ Quý Quốc đã tạo ra tác phẩm Anh hùng Điện Biên bằng... gáo dừa với kích thước 2,4 x 10,8m. Nghiên cứu và phác thảo trong vòng một năm, thực hiện trong 40 ngày đêm, tác phẩm được hoàn thành vào ngày 30.5.2009 với tổng kinh phí thực hiện hơn 1 tỉ đồng.
Bức tranh này được tác giả dự kiến tặng cho tỉnh Quảng Bình - quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cũng là nơi sinh của Võ Quý Quốc. Sinh năm 1983, tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai, đến nay họa sĩ trẻ Võ Quý Quốc đã thực hiện được trên 1.000 bức tranh làm bằng gáo dừa.
Tin, ảnh: Duy Thủy