(TNO) Chủ câu lạc bộ đêm "Mr. Lucky's Lounge", nơi Michael Jackson có buổi biểu diễn chuyên nghiệp đầu tiên cùng với nhóm nhạc Jackson 5, cho biết ông muốn tháo rời tòa nhà và bán đấu giá từng viên gạch một ở đây.
Andrew Young, một doanh nhân ở Gary, Indiana (quê nhà của Michael Jackson) là người đã mua "Mr. Lucky's Lounge" cách đây một năm với ý định sẽ tái dựng và mang lại sức sống mới cho nơi này.
Thế nhưng, kế hoạch trên đã thay đổi từ khi ông vua nhạc pop Michael Jackson qua đời (vào ngày 25.6).
"Chúng tôi có thể sẽ tháo rời nó (tòa nhà Mr. Lucky's Lounge) ra bằng tay thành từng viên gạch một và bảo quản một cách cẩn thận từng thứ", Young cho biết.
"Mr. Lucky's Lounge" đã đóng cửa cách đây hai năm và hiện nay trông rất tồi tàn. Đây là tòa nhà xây bằng gạch đỏ cũ, với những cửa sổ bao xung quanh và những lõi thép nhô cả ra ngoài.
Những bức hình của nhóm Jackson 5 và hình ảnh của Michael Jackson từ thời anh đánh dấu tên tuổi của mình với album Thriller, cũng như những chiếc đĩa hát, những chiếc áo jacket mặc biểu diễn được treo xung quanh quầy bar và trên tường.
Ở bên trong tòa nhà là một sân khấu bằng gỗ, mà theo Young đây là nơi mà nhóm Jackson 5 (trong đó có cậu bé Michael) đứng biểu diễn lần đầu tiên.
Gia đình Jackson sau đó đã rời Gary năm Michael 11 tuổi. Jackson chỉ trở về đây hai lần, một lần khi anh nhận chiếc chìa khóa danh dự vào thành phố và một lần khi anh hứa sẽ xây dựng một trung tâm biểu diễn nghệ thuật ở đây.
Gordon Keith, người ký hợp đồng đầu tiên với nhóm Jackson 5 cũng xác nhận rằng "Mr. Lucky's Lounge" là câu lạc bộ đầu tiên mà nhóm Jackson 5 biểu diễn sau khi chiến thắng cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc ở Gary.
Young hiện nay đang xây dựng một website để những người quan tâm tới Michael Jackson có thể xem và đặt giá mua các kỷ vật có liên quan đến Michael Jackson.
Từ sau cái chết của ngôi sao nhạc pop này, những gì có liên quan tới Michael Jackson bỗng trở nên một "cơn khát" của nhiều người trên toàn thế giới.
Nguyên Mi
(Theo AFP)