Tại Hà Nội, trong khi không ít nhà trọ miễn phí vẫn vắng thí sinh đến ở, thì các nhà trọ, quán ăn phải trả tiền gần các trường đại học lại quá tải.
Cách ngày thi đại học cả tháng, nhà chị Huyền, số 36 ngách 90/6 ngõ 90 đường Bưởi (số điện thoại liên hệ 0987867797) có đăng thông báo cho thí sinh và người nhà đến ở nhờ trong thời gian thi. Chỗ ở miễn phí là do chị cất gọn đồ đạc trong gia đình, thừa ra 1 phòng đủ cho hai thí sinh có kèm theo người nhà đến ở. Điều kiện hậu cần tốt, dùng chung với gia đình. Nhưng đến chiều qua 2.7, vẫn chưa có ai đến ở. Chị Huyền cho biết: “Có 2 thí sinh từ Thanh Hóa gọi điện ra, nói sẽ lên lúc sáng, nhưng chiều tối vẫn chưa thấy đâu”.
Còn gia đình bà Nguyễn Kim Oanh, ngõ 1, tổ 4, Phạm Văn Đồng (Cầu Giấy) (liên hệ: 0975672788), có 3 phòng (mỗi phòng ở được 4 người, đầy đủ tiện nghi) nhưng cuối giờ sáng 2.7, 12 thí sinh đến đây ở đang chuẩn bị dọn đến nơi gần địa điểm thi.
Trong tình cảnh tương tự, chiều 2.7, Trung tâm dạy nghề nhân đạo của thầy Trần Duyên Hải, số 25 ngách 48 ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa (liên hệ 0912378689) - nơi cung cấp lượng khá lớn chỗ ở cho thí sinh và người nhà, cũng chưa có ai đến, mặc dù số lượng đăng ký là 30. Thầy Hải đưa ra kinh nghiệm: “Các năm trước, nếu tiếp nhận đăng ký là 100 thì thực tế đến chỉ còn nửa”. Trung tâm dạy nghề nhân đạo này cho biết, vẫn tiếp nhận mọi đề nghị từ thí sinh trong những ngày tới.
Cùng với các hộ gia đình ưu tiên dành chỗ ở cho đối tượng chính sách, ký túc xá (KTX) Mễ Trì là nơi cung cấp lượng chỗ ở miễn phí lớn với 200 chỗ. Đến trưa ngày 2.7, mới có 22 thí sinh và người nhà đến đây ở theo diện miễn phí.
Quá tải nhà nghỉ, quán ăn
Theo khảo sát của Thanh Niên, khu vực xung quanh trường ĐH Bách Khoa, dịch vụ cho thuê nhà trọ bình dân gần như “cháy” phòng. Cả dãy phố Trần Đại Nghĩa chỉ còn mỗi chiếc bảng gỗ ghi dòng chữ “Cho thuê nhà trọ, giá 50.000 đồng/ngày/người”. Điều này trái ngược hẳn so với năm ngoái, các chủ nhà trọ lẫn người dân có phòng trống tập trung rất đông để chào mời khách. “Có lẽ sợ không thuê được chỗ ở nên rất nhiều phòng trọ xung quanh trường đã được đặt tiền từ vài ngày trước rồi”, bà Lý bán quán gần cổng KTX ĐH Bách Khoa nói.
Ngoài nhà trọ, dịch vụ ăn uống, giải khát trong các nhà ăn ở KTX lẫn các quán bình dân rất sôi động. Nhà ăn B13 ĐH Bách Khoa, trong những ngày thi đại học sẽ mở cửa phục vụ từ 4 giờ sáng. Hiện tại, nhà ăn này có các suất ăn theo giá mức giá từ 8.000 - 20.000 đồng. “Nhà ăn sẽ không tăng giá khi mở cửa phục vụ thí sinh từ sáng sớm tinh mơ”, ông Nguyễn Anh Đức, Quản lý nhà ăn B13 khẳng định.
Nhà nghỉ có điều hòa cũng là sự lựa chọn của không ít phụ huynh. Nằm gần kề với nhiều trường ĐH (ĐH Điện lực, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội), hơn 20 nhà nghỉ trong ngõ Tuổi trẻ, đường Hoàng Quốc Việt đã không còn phòng trống. Giá thuê phòng tại đây phổ biến từ 350-450 nghìn/phòng/ngày. “Giá thuê phòng năm nay tăng khoảng 30% so với giá ngày bình thường. Hiện tại, nhà em đang xếp lịch đặt phòng cho đợt thi thứ hai rồi", nhân viên nhà nghỉ Mai Vy, ngõ Tuổi trẻ cho biết.
| Tại các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình và Hà Đông, trong buổi sáng 2.7,thí sinh và người nhà đổ về vẫn rất đông; buổi chiều đã ít hơn đáng kể. Thí sinh Bùi Quang Tuấn, TP Việt Trì, Phú Thọ, dự thi ĐH Kinh tế Quốc dân đến bến xe Giáp Bát lúc 15 giờ 30 thổ lộ: “Năm thứ hai đi thi nên đi một mình, xuống muộn vì không còn bỡ ngỡ như năm trước”. Trong khi số đông khác về Hà Nội vào chiều 2.7 vì chắc chắn đã có chỗ ở nhà người quen. |
Lê Tùng - Phan Hậu