Với chi phí 60 triệu đồng do Doanh nghiệp tư nhân võng xếp Duy Lợi (TP.HCM) tài trợ, chương trình Nguồn sáng cho đời đợt 55 của Báo Thanh Niên đã đến Kon Tum.
Chương trình lần này, Báo Thanh Niên cùng với Báo Kon Tum phối hợp tổ chức, Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội (PCBXH) tỉnh Kon Tum trực tiếp thực hiện, đã giúp cho thêm 100 người mù nghèo của tỉnh tìm lại được ánh sáng.
Từ 6 giờ sáng ngày 28.6, bệnh nhân mù nghèo từ các huyện xa nhất của Kon Tum như Đắk Glei, Tu Mơ Rông... đã tề tựu đông đủ tại Trung tâm PCBXH tỉnh Kon Tum. Trong đó có cụ A Tinh (99 tuổi) ở thị trấn Tu Mơ Rông (huyện Tu Mơ Rông) bị mù lòa hơn 5 năm qua. Cụ nói: “Vì không có tiền nên tôi đành phải cam chịu, an phận sống trong cảnh tối tăm. Thật may mắn, đầu năm nay chính quyền thông báo có đợt mổ mắt miễn phí, tôi mừng rơn cả người, vì có cơ may mắt mình sẽ sáng trở lại".
Cụ Lê Thị Thắm (77 tuổi, ở P.Quang Trung, TP Kon Tum) bị mù cả hai mắt hơn 1 năm nay, chỉ ngồi một chỗ nên mọi sinh hoạt đều phải nhờ đến con cháu. Để đến được Trung tâm PCBXH tỉnh Kon Tum, hai người cháu phải cùng đưa cụ đi. Tuy được dìu từng bước nhưng cụ Thắm liên tục bị vấp vào bậc thang. Chị Hồng, cháu cụ Thắm, thổ lộ: “Điều kiện gia đình quá khó khăn, không đủ chi phí đưa bà đi mổ nên đành phải để bà sống trong cảnh bóng tối. Nhưng thật may mắn cho bà, nhờ đợt mổ mắt này mà từ nay, bà có thể đi lại bình thường mà không cần sự giúp đỡ của con cháu”.
Ông Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm PCBXH tỉnh Kon Tum, cho biết: “Để thực hiện chương trình “Nguồn sáng cho đời” của Báo Thanh Niên, ngoài lực lượng cơ hữu, trung tâm được Hội Bệnh nhân nghèo TP.HCM giúp đỡ về chuyên môn (cử bác sĩ, hỗ trợ trang thiết bị), thuốc men điều trị”. Ông Hùng cho biết thêm, đối với những bệnh nhân ở xa, đi lại khó khăn sau khi mổ, trung tâm bố trí nơi ở từ 2-3 ngày để theo dõi, chăm sóc và hỗ trợ ăn uống trong thời gian lưu trú tại đây.
Tận mắt chứng kiến niềm vui sướng của những bệnh nhân nghèo tỉnh Kon Tum trong đợt mổ mắt lần này, ông Lâm Tấn Lợi, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân võng xếp Duy Lợi, tâm tình: “Người dân ở các vùng xa xôi còn nghèo khó lắm, vì thế vợ chồng tôi ưu tiên giúp đỡ, chia sẻ phần nào khó khăn để họ tự tin vượt qua bệnh tật, hòa nhập cộng đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình Nguồn sáng cho đời của Báo Thanh Niên để đem lại ánh sáng cho người dân nghèo ở các tỉnh phía bắc trong thời gian tới”.
Bài, ảnh: Đức Huy